MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ khoa khối C ở Bắc Ninh chia sẻ lý do từng sợ học môn Văn

NHÓM PV LDO | 17/07/2024 18:54

Em Phùng Thị Ngọc Mai - học sinh lớp 12D1 - Trường THPT Lương Tài số 2 (Bắc Ninh) là một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc với số điểm 29,75.

Em Phùng Thị Ngọc Mai - học sinh lớp 12D1 - Trường THPT Lương Tài số 2 là một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc với số điểm 29,75. Ảnh: NVCC

Thành quả sau quá trình nỗ lực

Khoảnh khắc nhận kết quả thi, Ngọc Mai không giấu được niềm vui và hạnh phúc. “Em cũng chỉ nghĩ mình là một trong số những bạn đạt điểm cao ở lớp thôi chứ không nghĩ mình là một trong những thủ khoa toàn quốc khối C” - Ngọc Mai chia sẻ.

Trong những lần thi thử, tổng điểm 3 môn của em thường đạt từ 28,5 - 29 điểm. Tuy nhiên, trong lần thi thử cuối cùng, tổng điểm của em lại thấp hơn nhiều so với những lần trước đó. Mai cho biết: “Lúc đó em cũng hơi “sốc” vì gần thi mà điểm bị thấp hơn, nhưng thay vì buồn em lấy đó làm kinh nghiệm và càng cố gắng cho kỳ thi chính thức”.

Nữ sinh cho biết bản thân từng gặp khó khăn với việc học văn. Song nhờ sự hỗ trợ từ chị họ và nỗ lực của bản thân, dần dần môn học này không còn là trở ngại đối với Ngọc Mai.

“Trong 3 môn thi của khối C, em sợ nhất môn Văn. Vì trước đây em hay học văn theo kiểu thuộc lòng nên cảm thấy rất khó khăn. Nhưng chị họ đã giúp đỡ, đốc thúc, hướng dẫn em phương pháp học hiệu quả. Buổi tối trước ngày thi em gạch các ý chính và xem lại một lượt để tự tin hơn” - Ngọc Mai chia sẻ.

Mong muốn trở thành tân sinh viên ngành Luật

Trong quá trình ôn thi, Mai luôn nhắc nhở bản thân mình không chủ quan. Em luôn tranh thủ thời gian học các kiến thức cơ bản trên lớp, rà soát lại các phần không hiểu khi về nhà.

Người thân luôn đồng hành và sát cánh với Ngọc Mai trong quá trình ôn thi và giây phút biết tin vui thủ khoa. “Các cô, chú, họ hàng đã gửi cho em nhiều lời chúc mừng và cả những phần quà ý nghĩa. Điều đó tạo động lực để em tiếp tục cố gắng trong tương lai” - Mai nói.

Chia sẻ với Báo Lao Động, Mai cho biết em mong muốn được trở thành tân sinh viên ngành Luật.

“Thời gian đầu, khi biết được nguyện vọng của em, bố mẹ cũng không đồng ý. Sau một thời gian cảm nhận được quyết tâm của em, chính bố mẹ lại là người động viên em cố gắng” - Ngọc Mai chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn