MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Bích giành thủ khoa trong kì thi lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh năm 2023 với tổng điểm 29,25. Ảnh: NVCC

Thủ khoa lớp 10 TPHCM lấy cảm hứng việc học từ ca sĩ Sơn Tùng

Chân Phúc LDO | 22/06/2023 09:28

Vũ Ngọc Bích - học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú đã trở thành thủ khoa trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, với tổng điểm 3 môn 29,25/30 điểm. Trong đó, Ngữ Văn đạt 9,25 điểm, Toán đạt 10 điểm và Tiếng Anh đạt 10 điểm.

Bất ngờ với kết quả thủ khoa

Ngọc Bích cho biết, đến thời điểm này em vẫn còn chưa tin là mình trở thành thủ khoa của kì thi. Kết thúc các môn thi, em tự tính điểm, biết chắc mình sẽ đạt khoảng 8-9 điểm/môn, tuy nhiên kết quả thủ khoa thì chưa từng nghĩ đến.

"Em khá bất ngờ vì đạt được 9,25 điểm ở môn Ngữ Văn. Khi nhận đề thi, em thấy câu hỏi khá dài nên nhanh chóng bắt đầu làm bài. Em cứ sợ thời gian không đủ nên viết liên tục, đến lúc hoàn thành bài thi thì thời gian cũng gần hết, chỉ kịp kiểm tra lại lỗi chính tả. Bài thi Văn của em dài 9 trang giấy", Ngọc Bích nhớ lại.

Ngọc Bích đánh giá đề Ngữ Văn với câu nghị luận xã hội khá hay, đề mở, tạo ra không gian rộng cho thí sinh có thể bày tỏ ý kiến cá nhân. Còn phần nghị luận văn học, Ngọc Bích chọn bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" để phân tích.

Ngọc Bích nói: "Câu nghị luận văn học dạng đề không mới, khá phổ biến nói về tình yêu đất nước. Ngoài phân tích bài thơ, em còn liên hệ đến khát vọng của bản thân là được cống hiến cho xã hội, cho đất nước và sau đó là đặt mục tiêu của bản thân cần làm gì để được cống hiến cho xã hội. Em nghĩ đây là phần giúp em giành được điểm cao ".

Ở 2 môn còn lại, Ngọc Bích cũng khá bất ngờ với điểm số ở môn Toán. Ngọc Bích cho biết, đề Toán có phần hình học khá khó, em hoàn thành bài thi nhưng không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn ở câu này. Còn bài thi Tiếng Anh không bất ngờ với điểm 10 vì đây là môn "tủ", đã dự đoán được điểm nhưng ngại nên không dám nói ra.

Ngọc Bích (ngoài bìa bên phải ảnh) chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm và bạn. Ảnh: NVCC

Anh Vũ Hùng Cường - bố của Ngọc Bích cho biết cũng rất bất ngờ với điểm số mà con đạt được.

"Nhiều năm qua, cháu luôn là học sinh giỏi, nên gia đình hoàn toàn tin vào cháu. Kết thúc thi, cháu nói làm bài tốt nhưng mọi người không hề nghĩ là tốt đến như vậy.

Sáng hôm đó (20.6), khoảng 7h khi xem điểm lần đầu bằng đường link từ nhà trường gửi thì không xem được nhưng cháu được bạn báo lại là đạt điểm cao, trở thành thủ khoa, tuy nhiên chúng tôi không dám tin nên nói cháu kiểm tra kĩ lại. Tôi dặn cháu kiểm tra nhiều lần vào, xem đã nhập đúng số báo danh chưa, sau mấy lần kiểm tra, khi đó mọi người trong gia đình mới vỡ òa lên vì kết quả của cháu", anh Cường kể.

Chia sẻ thêm về kì thi, Ngọc Bích vẫn cảm thấy hơi buồn vì ở môn thi Chuyên em làm bài không tốt, chỉ đạt 3,25 điểm. Trước đó, Ngọc Bích đã đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên tiếng Anh và lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Tuy nhiên, kết quả môn chuyên không được tốt nên em sẽ chọn học lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Từ bị trượt ở vòng chọn lọc để đi thi cấp quận

Chia sẻ về quá trình học tập, Ngọc Bích cho biết trong cuối năm lớp 8, em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của trường nhưng năm lớp 9 bị trượt ở vòng chọn lọc để đi thi cấp quận và thành phố.

"Đây có thể nói là một thất bại đầu tiên mà em nhận được trong quá trình học tập. Lúc đó em rất buồn, em tìm đến âm nhạc để thư giãn rồi biết đến những bài hát của ca sĩ Sơn Tùng. Tìm hiểu nhiều hơn em biết được để có được sự thành công của ngày hôm nay chú ấy (Sơn Tùng) đã phải cố gắng rất nhiều và cũng từng thất bại.

Từ một ca sĩ ít người biết đến nhưng bằng sự cố gắng không biết mệt mỏi, kiên trì theo đuổi đam mê, phấn đấu qua từng sản phẩm và sau đó trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Từ đó, em nghĩ thất bại này sẽ là động lực để em cố gắng, phấn đấu", Ngọc Bích chia sẻ.

Nói thêm về danh hiệu thủ khoa, Ngọc Bích cho rằng đây vừa là cơ hội vừa là thách thức của bản thân em trong chặng đường sắp tới.

"Kết quả ngày hôm nay em đạt được có một phần công rất lớn từ bố mẹ, thầy cô khi đã luôn ở bên, ủng hộ em, để em có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Em rất biết ơn vì điều đó. Thời gian tới, em sẽ cố gắng hơn nữa, giữ vững tinh thần học tập, xem kết quả hôm nay là bàn đạp để em phấn đấu để có được những kết quả tốt hơn trong tương lai", Ngọc Bích nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn