MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ khoa Sĩ quan Chính trị và sự thay đổi bản thân ngoạn mục trong quân đội

Minh Quang LDO | 17/12/2021 10:02
Nguyễn Văn Sang là thủ khoa trường Sĩ quan Chính trị, đồng thời một trong những thủ khoa xuất sắc nhất của thủ đô năm 2021. 

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, vì vậy những năm học cấp 2 rồi lên cấp 3, Sang đã phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Cũng chính từ đây, những ấn tượng đầu tiên về màu xanh áo lính  bắt đầu xuất hiện trong anh:

“Do nhà mình nằm gần sông, mỗi mùa nước lũ lên cao, bà con phải gặt lúa chạy lũ rất vất vả. Gia đình mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh đó, may mắn là có các anh bộ đội đóng quân gần đó phụ giúp gặt lúa. Có những hôm giữa trưa nắng nhưng các anh vẫn nhiệt tình, vui vẻ giúp dân. Sự cảm phục, ngưỡng mộ đối với các anh cũng là động lực để mình quyết tâm trở thành một người lính của quân đội nhân dân Việt Nam”.

Nguyễn Văn Sang trong lễ vinh danh các thủ khoa tốt nghiệp các trường ĐH, học viện trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sự “lột xác” hoàn hảo

Nghĩ về thời gian đầu mới bước chân vào môi trường quân đội, Sang cho biết đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Suốt 6 tháng huấn luyện đầu tiên, nam thủ khoa không về thăm gia đình.

Do điều kiện gia đình ở xa, bố mẹ cũng không thể ra thăm và động viên trực tiếp. Nhiều lúc Sang thấy buồn, tủi thân khi thấy các bạn được người nhà tới thăm.

“Những lúc đó, mình thấy hụt hẫng, vì đó là lần đầu tiên đi xa nhà lâu như thế. Hiểu được tâm tư của học viên mới, chỉ huy đã gọi mình lên để trò chuyện, sau đó kết nối điện thoại để tôi trò chuyện với gia đình. Sau đó mình cảm thấy bớt nhớ nhà hơn, từ đó yên tâm học tập công tác".

Gác lại nỗi nhớ nhà, nam thủ khoa đã hoàn thành xuất sắc 6 tháng huấn luyện đầu tiên trong quân đội. Sang chia sẻ bản thân mình còn trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ và hành động, thêm bản lĩnh và tự tin hơn.

“Ngày trước khi còn đi học phổ thông, mình rất ít khi thể hiện tình cảm với những người thân trong gia đình. Thế nhưng điều thay đổi lớn nhất từ khi bước chân vào môi trường quân đội là lần đầu tiên mình đã gọi điện chúc mừng mẹ nhân ngày 8.3 hay 20.10. Tự mình có thể nói ra lời cảm ơn mẹ mà mình vẫn luôn giữ trong lòng bấy lâu. Mẹ cũng rất bất ngờ về điều đó. Trở thành người lính đã giúp mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn như thế đấy".

Đề cao tinh thần tự học, tự rèn luyện

Ngay từ nhỏ, Sang đã có niềm đam mê với các câu chuyện về lịch sử dân tộc. Chính vì vậy nam thủ khoa cũng lựa chọn chuyên ngành Lịch sử Đảng- Trường Sĩ quan Chính trị để theo học. Theo Sang, môn Sử không khó như nhiều người vẫn nghĩ, chỉ cần có phương pháp hợp lý thì sẽ không căng thẳng mà ngược lại còn tạo nên sự hứng khởi và niềm đam mê khám phá. 

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Sang cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, các cuộc thi lịch sử do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: NVCC

Bí quyết của mình là ghi tắt các nội dung bài giảng theo các ký tự đã quy ước từ trước. Sau đó trong khoảng thời gian tự học, mình sẽ làm đề cương sơ lược, trao đổi với anh em đồng đội về những nội dung buổi học hôm đó. Điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự học, thông thường buổi tối 22 giờ cả đơn vị sẽ tắt điện đi ngủ. Mình thường dành thêm một tiếng rưỡi nữa để bổ sung kiến thức”.

Để có thể học tập với cường độ cao như vậy, Sang cũng rất chú trọng vấn đề rèn luyện sức khỏe. Chàng trai quê Nghệ An có thể chơi được nhiều môn thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, bơi lội… Nam thủ khoa cho biết khoảng thời gian thể thao vừa giúp mình giải trí sau thời gian học tập căng thẳng, vừa là cách để nâng cao sức khỏe của bản thân.

Với tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc, Nguyễn Văn Sang đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: 4 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen của Trung ương Đoàn; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;…

Là thủ khoa đầu ra của trường, Nguyễn Văn Sang đã được giữ lại công tác tại trường Sĩ quan Chính trị. “Được phân công ở lại trường công tác, tôi thấy rất vui vì đây là môi trường quen thuộc như mái nhà thứ hai của mình. Tôi tự nhủ bản thân có trách nhiệm hơn với công việc mình đảm nhiệm, tôi muốn tiếp ngọn lửa đam mê học tập, rèn luyện tới các bạn học viên kế tiếp ”- Sang chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn