MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trải nghiệm trở thành F0 của HS lớp 12: Xét đặc cách không phải là may mắn

Tường Vân LDO | 07/07/2021 08:43

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi quyền được đến trường, được ôn thi cùng bạn bè, bịn rịn phút chia tay của hàng triệu học sinh lớp 12 tại Việt Nam. Và hôm nay, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi rất quan trọng sau 12 năm đèn sách.

Còn đối với Hạnh Liên, tuổi 18 không chỉ thiếu những giờ phút bên bạn bè thầy cô mà còn bắt đầu bằng thử thách và cả nỗi sợ hãi khi dịch bệnh đến gần gia đình, người thân và chính em cũng là “nạn nhân” của COVID-19.

Ngày 7.7, trong khi bạn bè có cơ hội được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thì Hạnh Liên đang phải nằm điều trị COVID-19 trong bệnh viện. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ sinh này.

This browser does not support the video element.

Nghe Hạnh Liên chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng khi không được tham dự kì thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện: Tường Vân - Bích Hà - Linh Chi - Tùng Thư

Chào Liên, sức khỏe của em thế nào rồi?

- Ngày em biết tin bố mắc COVID-19, em đã rất sợ. Em lo cho bố và gia đình vì căn bệnh này còn lây lan ra cộng đồng.

Em đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị bệnh và đêm đấy em đã không ngủ được.

Và điều lo sợ nhất của em đã xảy ra. Sáng hôm sau em biết tin kết quả xét nghiệm của mình là dương tính.

Khi ấy, em hoang mang vì không biết tương lai mình sẽ ra sao. Còn vài ngày nữa thôi, em bước vào kì thi quan trọng rồi. Em chưa bao giờ nghĩ COVID-19 đến gần mình đến vậy.

Em được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Sau hơn 10 ngày được điều trị, đến nay tình trạng sức khỏe và tâm lý của em đã đỡ và ổn định hơn rồi.

Ở trong khu cách ly điều trị, sinh hoạt của mình có xáo trộn so với hàng ngày nhiều không Liên?

- Trong này, do phải tập trung điều trị bệnh, nên việc học rất khó. Điều này khiến em lo lắng. Em cũng mệt nên chỉ tranh thủ học được chút nào hay chút nấy. Vì em mong có cơ hội đỗ vào trường mình mong muốn.

Theo quy định của Bộ GDĐT, học sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT...

- Đúng vậy, nhưng em không cảm thấy đây là điều may mắn. Em chẳng may bị mắc COVID-19 sát ngày thi và thứ em cần là đỗ được vào trường đại học mong muốn sau bao năm đèn sách.

Cảm giác bạn bè được tham dự kỳ thi còn mình đang nằm điều trị trong bệnh viện, thực sự rất tủi thân.

Em sợ rằng khi khỏi bệnh thì tâm không đủ vững để có thể thi vào trường mình thích.

Em mong muốn vào được Đại học Luật. Em vẫn có tên trong danh sách các bạn thi đợt 2. Thầy cô, gia đình động viên rằng em cần lưu ý sức khỏe sau đó mới đi thi được. Thầy cô cũng động viên em rằng Bộ GDĐT sẽ có những biện pháp để cho học sinh F0 không bị bỏ lại phía sau.

Cũng từ khi nghe tin em bị mắc COVID-19, mọi người nhắn tin hỏi han rất nhiều. Em nhận được lời động viên từ người thân, thầy cô, bạn bè, kể cả những người chưa từng học cùng, chưa từng gặp, chưa từng quen biết. Em lấy đây là động lực để vượt qua chính mình.

Và bây giờ khi nghĩ lại, điều gì khiến em nhớ nhất về năm học và những trải nghiệm quá đặc biệt này?

- Thực sự đây là năm học đặc biệt. Cả năm học bị gián đoạn rất nhiều bởi dịch bệnh. Còn đáng nhớ hơn khi tuổi 18 em bị mắc COVID-19. Cuộc sống trong này đã dạy em rất nhiều điều. Mình còn trẻ, mình còn khỏe và mình cần cố gắng mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là biến cố đầu đời, mình phải mạnh mẽ để mọi người, gia đình, người thân an tâm.

Hiện tại, Liên có mong ước gì?

- Ở thời điểm hiện tại, em chỉ mong mau chóng khỏi bệnh để quay trở lại cuộc sống bình thường. Em mong có sức khỏe để thi đỗ vào đại học năm nay. Nếu không còn cơ hội khác, có lẽ phải giành cơ hội vào năm sau.

- Cảm ơn những chia sẻ của Hạnh Liên. Chúc em luôn vững tâm, bền chí để chiến thắng dịch bệnh và đạt được ước mơ của mình!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn