MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) đưa trẻ đi học trực tiếp. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trẻ con muốn đi học nhưng phụ huynh còn nhiều băn khoăn

Huyên Nguyễn LDO | 06/12/2021 11:51

TPHCM - “Thương các con lắm, mới lớp 1 mà đã học trực tuyến mấy tháng nay. Bé nhà tôi cứ luôn miệng “Ở nhà buồn lắm mẹ ơi. Con muốn đi học, không muốn ở nhà một phút giây nào nữa luôn”, khiến cha mẹ nghe xong thấy nhói lòng", chị Nguyễn Hoàng Vi – phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Cao Bá Quát (quận Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Trẻ con mong được đi học

Con gái chị Vi – cháu Trần Hoàng Lê năm nay vào lớp 1, nghe tin sắp được đi học, cháu háo hức liên tục hối mẹ đi mua cặp sách mới. Vì học trực tuyến từ đầu năm học nên đến nay, Lê chỉ mới nhớ được tên được vài bạn trong lớp và cũng chưa thể trò chuyện cùng các bạn. Mỗi lần được mẹ chở qua trường cô bé đều xuýt xoa: “Ước gì con được đi học tại trường chứ không phải học qua máy tính”.

Chị Vi cho hay, một số phụ huynh lớp con chị còn băn khoăn về việc đưa đón con giờ tan trường lúc 10h30 sẽ trùng khung giờ bố mẹ đi làm, nhiều bé vẫn đang ở quê với ông bà chưa quay trở lại thành phố...

“Ngày hôm trước, khi khảo sát ý kiến thì có tới 20 ý kiến không đồng ý, 10 ý kiến đồng ý. Nhà trường đưa ra phương án học 1 buổi/ngày, lớp học sẽ chia làm đôi 15 bạn/lớp và giãn cách bàn nọ với bàn kia nên phụ huynh cũng an tâm. Những học sinh chưa quay trở lại thành phố có thể tiếp tục học ở quê hoặc học trên truyền hình theo hướng dẫn của thầy cô”, chị Vi cho hay.

Vợ chồng chị Vi cũng đang hướng dẫn con các phương thức đảm bảo an toàn khi đến trường, chị Vi kể.

Không nên né tránh mãi dịch bệnh

Trong suốt 7 tháng dịch bệnh, con trai của chị Mỹ Quỳnh (quận 12, TPHCM) đều quanh quẩn ở nhà chơi với em nhỏ. Nhận được thông tin con sẽ được đi học từ 13.12, chị Quỳnh lập tức chia sẻ với con. Cậu bé nhảy cẫng lên hoan hô.

Mỗi ngày cháu hỏi đi hỏi lại cả chục lần "ngày mai con được đi học với các bạn chưa, khi nào con được đi học...". Với trẻ con, nhất là lứa tuổi lớp 1, chị Quỳnh cho rằng việc trẻ được đến trường giúp con phát triển tốt nhất, toàn diện nhất vì thế, chị sẽ chuẩn bị hành trang để con được đến trường an toàn.

Chị Quỳnh bày tỏ: “Về vấn đề dịch bệnh, là phụ huynh ai cũng lo lắng cho con khi các cháu còn nhỏ, chưa tự biết bảo vệ mình và cũng chưa được chích vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tôi nghĩ với diễn biến dịch bệnh hiện tại, chúng ta không thể "né tránh" mãi được, cần có tâm lý sống an toàn với virus và sẵn sàng đón nhận nếu trường hợp con mắc COVID-19”.

Phụ huynh này cũng thẳng thắn bày tỏ thực tế, có rất nhiều trẻ ở nhà nhưng vẫn bị COVID-19, điều đó chứng tỏ không nơi nào là hoàn toàn an toàn. Tất nhiên, để con trở lại trường thì chị cũng sẽ trang bị kiến thức phòng chống dịch cho con, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và sẽ trao đổi với giáo viên - người sẽ đồng hành với các con ở trường để hỗ trợ, giúp các con an toàn nhất có thể.

“Tôi đồng ý cho con đi học trực tiếp tại trường, bởi các cháu đã phải ở trong nhà quá lâu, hiệu quả học trực tuyến không tốt. Kèm theo những hệ luỵ khác như nghiện tivi, máy tính bảng, ít giao tiếp nên không linh hoạt như trước”, chị Quỳnh cho hay.

Dù đồng tình chủ trương đi học trở lại nhưng với gia đình chị Quỳnh, kế hoạch đi học trở lại cho học sinh lớp 1 của TPHCM đang gây bất tiện lớn. “Lịch học của trẻ sẽ bắt đầu từ 7h20 và kết thúc lúc 10h30. Bố mẹ đi làm thì sao có thể đón con được giờ này? Tôi đề nghị thực hiện học 2 buổi/ngày và được thực hiện bán trú với các cháu”, chị Quỳnh bày tỏ.

Những ngày qua, các trường học tại TPHCM bắt đầu tổ chức họp phụ huynh, lấy ý kiến về việc cho con em đến trường học trực tiếp. Mặc dù rất muốn con sớm được đến trường nhưng với diễn biến dịch phức tạp, cộng với tình hình số ca mắc mới mỗi ngày, không ít phụ huynh đã xin lùi lịch học.

Chị Phạm Nga (TP.Thủ Đức, TPHCM) có con học lớp 3 cho biết, tuy chưa có kế hoạch cho lớp 3 đi học trở lại nhưng nhà trường cũng triển khai lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư của phụ huynh. Kết quả lấy ý kiến sơ bộ, chỉ có 12 phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại, còn 33 ý kiến không đồng ý. Đa số phụ huynh còn lo ngại khi diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, đặc biệt là xuất hiện biến chủng mới.

Lớp con chị Nga chỉ có 12/33 phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp. Ảnh: NVCC

Theo khảo sát ý kiến của phụ huynh TPHCM, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp lên tới 70,18%. Đa số các trường có dưới 50% phụ huynh đồng ý cho con em đi học trở lại.

Tương tự, nhiều phụ huynh ở Hà Nội cũng lo lắng khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn lên tới hàng trăm ca. Bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) - cho hay, nhiều phụ huynh của trường lo lắng việc cho con đến trường trong thời điểm mỗi ngày Hà Nội lại ghi nhận thêm hàng trăm ca F0 trong cộng đồng. Phụ huynh lo ngại vì hiện nay học sinh chưa được tiêm mũi thứ 2 và thông thường tiêm mũi thứ 2 xong cần 14 ngày mới được bảo vệ ở mức cao nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn