MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sinh viên các trường y dược đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang LDO | 18/05/2021 19:13
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò. Bằng nỗ lực và hành động của mình, giáo viên, học sinh, sinh viên đang góp sức cùng cả nước chống dịch, để những ngày hè không trôi đi vô ích.


Sẵn sàng xách balô lên và đi

"Đây là nghề của con, là niềm đam mê do con chọn, vậy nên, nếu có thể thì con hãy mạnh mẽ đối mặt, hãy dốc sức giúp đỡ mọi người, bố mẹ tin tưởng ở con” - đó là những lời cổ vũ mà Nguyễn Hương Giang - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhận được từ bố trong cuộc trò chuyện vội vàng, trước khi lên đường tiến vào "ổ dịch" ở Bắc Giang.

Lời động viên này đã giúp nữ sinh đủ dũng khí đồng hành cùng 200 sinh viên và 3 giáo viên của trường tham gia hỗ trợ cho các "điểm nóng".

Giang nhớ lại, vào 5 giờ 55 phút sáng 16.5, em nhận được tin nhắn của giảng viên thông báo cần sinh viên tình nguyện đi Bắc Giang, Bắc Ninh để chống dịch.

Không suy nghĩ nhiều, Giang đã đăng kí tham gia vì em muốn cống hiến một phần công sức của mình cho đất nước và cùng đồng bào đẩy lùi dịch bệnh.

"Sau khi giảng viên chốt danh sách xong, cô có nhắc cả đoàn phải sẵn sàng tinh thần để xuất phát bất cứ lúc nào. Rất nhanh sau đó, khoảng 13 giờ ngày 16.5, chúng em đã làm lễ ra quân tại tượng Tuệ Tĩnh của trường. Em vẫn nhớ như in lúc đó, trời vừa nóng, vừa nắng nhưng khi hô lên tiếng “quyết tâm” thì rất to và đầy nhiệt huyết" - Giang kể lại.

Sinh viên, giảng viên trường y quyết tâm lên đường đi chống dịch. Ảnh: NVCC

23 tuổi - độ tuổi đầy nhiệt huyết và nữ sinh năm 4 ngành Y đa khoa đã hứng khởi, mạnh mẽ tiến vào tâm dịch mà không màng khó khăn. Đặc biệt, đây đã là lần thứ 2 Giang dốc công sức vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Trước đó, em đã từng tham gia chống dịch kéo dài hơn 3 tháng ở Hải Dương. Thời điểm đó, em đã không về nhà ăn Tết cùng gia đình mà quyết tâm ở lại hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm. Vì vậy, lần này em đã sẵn sàng về cả tinh thần và kinh nghiệm, đồng lòng giúp đỡ người dân Bắc Giang" - nữ sinh tâm sự.

This browser does not support the video element.

Chia sẻ của Nguyễn Hương Giang từ ổ dịch Bắc Giang. Video: Thiều Trang

8 tiếng làm việc không ngơi tay và giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo

Ngay sau khi đoàn xe chở tình nguyện viên đến được các "điểm nóng" ở Bắc Giang, 200 sinh viên và 3 giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay. Mọi thứ đều diễn ra gấp rút, cả đoàn làm việc từ 18 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau.

Theo lời kể của Giang, nhóm đã hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 7.000 người dân ở Đình Trung Đồng (Việt Yên, Bắc Giang) ngay trong đêm 16.5.

Sau 8 tiếng cật lực lấy mẫu xét nghiệm, nhóm của Giang trở về nơi sinh hoạt để tắm gội nghỉ ngơi. Ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt lúc 3 giờ sáng ngày 17.5 và chỉ 3 tiếng sau đã bật lên, để tiếp tục làm nhiệm vụ.

"6 giờ sáng chúng em thức dậy ăn sáng và chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Khoảng 8 giờ 30 phút xe đến xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) để lấy mẫu xét nghiệm, 13 giờ 30 cùng ngày hoàn thành, đến 14 giờ cả nhóm được ăn trưa và nghỉ ngơi.

16 giờ chiều cả nhóm tiếp tục lên đường đến xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) để lấy khoảng 2.000 mẫu xét nghiệm và hoàn thành lúc 21 giờ đêm. Về đến nơi, chúng em tắm rửa và ăn uống đến 0h, sau đó tất cả đều chìm vào giấc ngủ vì mệt rã rời" - Giang kể lại lịch trình của mình và các bạn trong 2 ngày qua.

Sinh viên trường y tranh thủ nghỉ trưa để xuất phát đến địa điểm tiếp theo. Ảnh: NVCC

Mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức là những gì nữ sinh trường y trải qua trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Giang tâm sự: "Mặc đồ bảo hộ rất nóng, quần áo em thì ướt sũng, đặc biệt là mồ hôi chảy vào mắt, cay đỏ cả mắt. Hơn nữa, đeo khẩu trang trong thời gian dài rất đau tai, do em đeo kính nên lâu lâu bị bí hơi, mờ cả kính.

Hơn nữa, vì nói chuyện qua khẩu trang nên chúng em phải nói to hơn bình thường khi hướng dẫn người dân trong các điểm lấy mẫu. Sau một đêm, hầu hết chúng em đều bị mất giọng".

Đeo găng tay quá lâu khiến bàn tay nhăn nheo.
Trời hè oi nóng, các tình nguyện viên luôn mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít để đảm bảo an toàn.

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng Giang luôn tự hào khi bản thân đã cống hiến một phần sức trẻ của mình cho đất nước, cho xã hội.

"Em tin bố mẹ em cũng tự hào về em. Em cũng tự hào về đất nước mình đã luôn đoàn kết đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Giờ đây, em chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người, phải luôn thực hiện nguyên tắc 7K, phải có ý thức chung vì xã hội" - Giang bộc bạch.

Sau cuộc kết nối ngắn ngủi với chúng tôi, Giang và các bạn tiếp tục làm bạn với những bộ đồ bảo hộ trắng và“chạy đua” cùng thời gian để đến các điểm xét nghiệm một cách nhanh nhất. Họ quên cả cảm giác chân mỏi nhừ và cổ họng khô khốc. Và chắc chắn một điều, Giang và tất cả bạn bè của mình, y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch sẽ không vì gian truân mà bỏ cuộc, không vì khó mà dừng cống hiến sức trẻ cho đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn