MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo nhà trường, có 14 học sinh gặp nạn trong vụ cây đổ tại sân trường. Nhiều em đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Anh Nhàn

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: "Em đang ăn mì thì cây đổ sụp"

NHÓM PV LDO | 26/05/2020 12:51

Là một trong nhiều học sinh bị cây đè khi đang ngồi ở sân trường, em V.T.H (lớp 6/8 Trường THCS Bạch Đằng) vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Giây phút kinh hoàng

Em V.T.H - một nạn nhân trong vụ cây đổ đè nhiều học sinh - vừa được xuất viện để về nghỉ ngơi. Sau khi được đưa đi cấp cứu, H được xác định bị gãy tay. Các bác sĩ đã băng bó và xử lí vết thương cho H.

Chia sẻ với Lao Động, H kể: “Sự việc xảy ra khoảng 6h hơn khi bọn em đang cùng ngồi ăn sáng thì đột nhiên cây đổ xuống, em không kịp chạy. Theo phản xạ, em nằm xuống, che đầu. Một số bạn khác không kịp phản xạ nên bị thương nặng hơn. Em nằm khoảng 15 phút mới có người đưa ra được vì cái cây to chặn nên mọi người không thấy em. Bạn nào cũng hoảng sợ” - H kể.

Em V.T.H kể lại giây phút cây đổ đè lên hàng chục học sinh. Ảnh: Anh Nhàn

Theo H, như bình thường, sáng nay, có khoảng 20 bạn đang cùng ngồi dưới khu vực gốc cây để ăn sáng. Sự việc quá bất ngờ nên chỉ một số bạn chạy ra được. Lúc bị cây đè, H rất sợ. Em nghe thấy tiếng các bạn xung quanh cố gắng kêu người đưa người ra.

Còn N.H.Đ - học sinh lớp 7/8 - kể lại: “Lúc 6h15, em đến cổng trường, nghe tiếng "rắc rắc" và cây phượng đổ xuống đè nhiều bạn. Có một thầy giáo vào giúp cũng bị cây rớt trúng vào đầu. Các bạn đứng nhìn hoảng hốt” - Đ nói.

Một số học sinh vẫn tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Anh Nhàn

Nạn nhân tử vong là người rất hiền lành

Theo nam sinh V.T.H, em và bạn T.K - nạn nhân tử vong - học cùng lớp và chơi rất thân với nhau. T.K là người được xem như hiền nhất trong lớp, dễ mến. Trong sự việc sáng nay, T.K chỉ mới vừa ăn được 1-2 miếng mì – món ăn mà T.K thích - thì xảy ra tai nạn.

Sau khi nghe tin T.K không qua khỏi, H nói: "Em rất buồn vì T.K đã không qua khỏi. Những hôm trước, ngày nào bọn em cũng qua nhà chơi, rủ nhau cùng đi học".

Ông N.D.T - bố ruột em K - buồn bã cho biết, sáng nay ông chở con trai đi học, vừa về nhà lo cho mẹ ruột tuổi già thì nghe cô chủ nhiệm báo tin. Sự việc quá nhanh, ông chưa kịp định thần. Hiện mẹ của T.K mới sinh em bé 2 ngày và vừa được bác sĩ đưa về nhà.

Ông N.D.T (áo xanh) vẫn chưa kịp định thần lại sau khi nghe hung tin về con trai. Ảnh: Đình Trường

Tại một con hẻm trên đường Trần Quang Diệu (quận 3), gia đình và cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị công việc hậu sự cho em.

TS Phạm Đăng Khoa - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận 3 - hiện có mặt tại nhà học sinh tử vong để thăm hỏi, động viên gia đình. Ông cho hay, các cán bộ Phòng GDĐT, nhà trường đang có mặt tại các bệnh viện để nắm tình hình, hỗ trợ học sinh. Phòng GDĐT cũng đang thống kê số liệu chính xác học sinh bị thương trong vụ việc.

Khoảng 13h chiều nay, gia đình sẽ tổ chức khâm liệm cho em N.T.K. Ảnh: Đình Trường

Còn Phó Giám Đốc Sở GDĐT Lê Hoài Nam có mặt tại trường vụ việc nói rằng, lãnh đạo thành phố đã tới thăm các cháu bị thương tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng. Ảnh: Đình Trường

Phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cũng đã xuống hiện trường để kiểm tra sau vụ cây phượng bật gốc trong khuôn viên Trường THCS Bạch Đằng khiến nhiều học sinh gặp nạn.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường. Nhân viên công ty cây xanh chưa thể tiếp cận cây phượng để kiểm tra nguyên nhân bật gốc.

Lao Động đã đưa tin trước đó, khoảng 6h sáng ngày 26.5, một cây phượng vĩ trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè nhiều học sinh. 

Theo ghi nhận của phóng viên, 3 xe cấp cứu đã được điều tới hiện trường. Các học sinh này được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám. 

Còn theo Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, sáng nay (26.5), sau vụ tai nạn, nhiều đơn vị đã cùng tham gia vận chuyển các trường hợp gặp nạn đến cơ sở y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn