MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Đoàn Thị Diệp là thủ khoa đợt tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Nam Định. Ảnh: Lương Hà

Vượt lên khó khăn, nữ sinh đạt thủ khoa thi vào lớp 10 ở Nam Định

Lương Hà LDO | 19/06/2024 09:34

Nam Định - Sinh ra và lớn lên thiếu vắng tình yêu thương của bố, gia đình không được khá giả nhưng bằng ý chí quyết tâm, Đoàn Thị Diệp (học sinh trường THCS Giao Yến, huyện Giao Thủy) đã vươn lên, trở thành thủ khoa trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Nam Định, đạt 49 điểm.

Con gái đỗ thủ khoa, mẹ khóc thương lo lắng

Những ngày qua, thầy và trò trường THCS Giao Yến, huyện Giao Thủy ai cũng vui mừng, phấn khởi khi biết em Đoàn Thị Diệp - học sinh lớp 9A - đỗ thủ khoa trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025, với tổng điểm 49.

Nhưng ít ai biết được gia cảnh khó khăn mà nữ thủ khoa này phải trải qua, bố Diệp mất khi em mới 8 tháng tuổi. Lớn lên thiếu tình yêu thương của bố, một mình mẹ em đảm nhiệm hai vai trò nên mỗi khi nhắc tới mẹ, Diệp lại rơi nước mắt.

Căn nhà sinh sống của nữ thủ khoa ảm đạm ngày nào nay luôn rộn vang tiếng cười khi người thân, hàng xóm, thầy cô đến chúc mừng chia vui.

Diệp phụ mẹ đỡ xe để mang rau củ quả đi chợ bán. Ảnh: Lương Hà

Cô Nguyễn Thị Hường (mẹ Diệp) giãi bày: "Từ ngày chồng mất, nguồn động lực và gia tài của tôi là 3 đứa con. Tôi làm việc kiếm tiền chỉ mong các con được học hành tử tế, vươn lên, vượt qua hoàn cảnh. Ngày con gái út báo điểm thi vào lớp 10 được xếp thứ nhất, tôi vừa mừng, vừa vui, không hiểu sao nước mắt cứ rơi và khóc không thành tiếng. Lúc đó, tôi vui sướng vì thành quả, nỗ lực của con gái, nhưng cũng thương con vì do hoàn cảnh gia đình mà con chọn trường cấp 3 gần nhà, từ bỏ cơ hội học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở TP Nam Định".

Xuyên suốt câu chuyện sẻ chia với PV là những tiếng khóc nấc nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người mẹ, không giấu đi nỗi lo trước tương lai đang rộng mở của con gái út.

Chia sẻ với PV về nữ thủ khoa, cô Vũ Thị Linh (giáo viên dạy Ngữ văn và chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Giao Yến) cho biết, Diệp là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khi mẹ một mình chạy chợ nuôi 3 con ăn học rất tốn kém. Mẹ cũng hay ốm đau nhưng bù lại, Diệp và anh chị rất thương mẹ và tự giác, luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài chịu khó học tập, Diệp còn có tố chất thông minh, có phương pháp tự học tốt, học giỏi tất cả các môn, hăng hái trong các hoạt động của trường.

Thành tích học tập là món quà dành cho mẹ

Cô Hường làm công việc bán rau củ quả ở chợ nên khá bận rộn, cô đi chợ từ sáng sớm đến trưa mới về rồi chiều lại đi tiếp đến tối muộn nên ít có thời gian chăm sóc đến các con. Thậm chí, vào những ngày được nghỉ, Diệp còn thường xuyên phụ giúp mẹ sắp xếp hàng hóa.

Trò chuyện với chúng tôi về quá trình học tập, tân thủ khoa cho biết, em chỉ bám sát vào chương trình sách giáo khoa, nắm chắc kiến thức cơ bản và những gì thầy cô dạy trên trường. Em không học thêm, thường ngày cũng đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Chỉ khi gần thi, Diệp mới thức dậy từ 3h sáng để ôn bài.

Cô Vũ Thị Linh giáo viên chủ nhiệm của Diệp. Ảnh: Lương Hà

Ngoài đạt số điểm tuyệt đối môn Toán, Diệp còn đạt số điểm môn Ngữ văn gần tuyệt đối - 9,75 điểm. Diệp chia sẻ: "Em chỉ bắt đầu yêu thích và có cảm xúc học văn từ năm cuối cấp (lớp 9), khi được cô chủ nhiệm cũng chính là giáo viên ngữ văn truyền lửa đam mê cho em. Lúc nhận kết quả, em nhớ lại khoảnh khắc trong phòng thi môn văn, em thả cảm xúc của mình vào 11 trang giấy thi, làm bài nghị luận xã hội, em đưa dẫn chứng nhân vật thực tế là anh Quang Linh Vlogs".

Cô chủ nhiệm của Diệp cho biết thêm: "Diệp học rất tốt môn Ngữ văn, tôi thấy được cảm nhận sống với văn chương của em qua từng bài viết. Trước đó, Diệp đạt giải Nhì cấp huyện, được gọi vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, mẹ không thể đưa đón nên em không tham gia.

Môn Ngữ văn không chỉ đòi hỏi tư duy mà cần dùng cảm xúc để viết. Dù cô trò đã luyện rất nhiều nhưng tôi chỉ dám hi vọng em đạt được 9 - 9,5 điểm là xuất sắc lắm rồi. Nhưng thực sự vỡ òa khi bài văn của em đạt 9,75 điểm."

Nhắc về những cố gắng của bản thân, Diệp tâm sự: "Tấm gương sáng nhất để em học tập và phấn đấu tốt hơn từng ngày là chị gái em. Chị vừa là chị gái, vừa là cô giáo hỗ trợ kiến thức cho em ở nhà. Từ những vất vả của mẹ, mấy chị em em cùng động viên nhau cố gắng để thành tích học tập là món quà dành cho mẹ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn