MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trần Việt Ngân có niềm đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông để thành quán quân cuộc thi hùng biện

Bích Ngọc LDO | 17/11/2022 07:00

Từng là một người thiếu tự tin, ngại nói trước đám đông, bản thân cô học sinh lớp 12 - Trần Việt Ngân cũng không nghĩ rằng có ngày mình và đồng đội  trở thành quán quân mùa 2 của cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông chuyên trên cả nước.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để bước ra khỏi vùng an toàn

Giải thưởng trị giá 500 triệu đồng của cuộc thi Speak to Lead mùa 2 (cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Đại sứ Quán Hoa Kỳ, Galaxy Education (sở hữu thương hiệu HOCMAI) và Đại học Hà Nội đồng tổ chức) đã tìm được chủ nhân. Đó là 3 nữ sinh Nguyễn Hoàng Châu Anh; Trần Việt Ngân và Nguyễn Ngọc Diễm, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị.

Trong số các tân quán quân này, Trần Việt Ngân là một nhân vật đặc biệt. 

Xây dựng cho mình một bảng thành tích học tập hết sức ấn tượng, Trần Việt Ngân đang là một trong số những học sinh tiêu biểu của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị). Nữ sinh đã đạt rất nhiều thành tích như điểm IELTS đạt 8.0, giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, Huy chương vàng IOE môn tiếng Anh…

Để giành được những thành tích đáng nể đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của một cô bé từng mắc chứng sợ nói trước đám đông.

Ngân cho biết, điểm yếu của mình là có tâm lý hồi hộp và căng thẳng trước khi chuẩn bị cho phần trình bày trước đám đông. Em không nhớ mình bị như vậy từ bao giờ, chỉ biết cứ phải đứng nói trước nhiều người là em sợ, hồi hộp, nhiều khi đứng không vững.

Việc này khiến cho em cảm thấy tự ti. Cũng vì điểm yếu này nên mỗi lần tham gia các cuộc thi phải trình bày, em không gây được ấn tượng đặc biệt cho giám khảo và không đạt được kết quả tốt.

Tưởng chừng sẽ phải mãi mãi mang theo nỗi mặc cảm đó, nhưng đến năm Ngân học lớp 11, khi nhà trường phát động cho học sinh tham gia cuộc thi Speak to Lead mùa 2 (cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc), vì rất yêu thích cuộc thi từ trước đó, Ngân đã mạnh dạn đăng ký để thử sức.

Trần Việt Ngân và đồng đội tham gia thuyết trình tại cuộc thi  Speak to Lead. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở những vòng đầu tiên, việc phải tranh tài và thể hiện bản lĩnh của mình với các học sinh ưu tú nhất được tuyển chọn từ các trường THPT chuyên trên toàn quốc khiến Ngân cảm thấy rất áp lực. Dù vậy, với sự tin tưởng vào sức mạnh của tập thể, đặc biệt là niềm tin vào sự nỗ lực của chính bản thân mình, Việt Ngân đã quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn.

Ngoài thời gian học trên lớp, Ngân luôn chủ động tận dụng mọi cơ hội để phát biểu, thuyết trình trước thầy cô, bạn bè. Khi ở nhà, Việt Ngân tự nói trước gương, tự quan sát ngôn ngữ hình thể và rèn luyện khả năng tập trung, sắp xếp nội dung muốn nói một cách mạch lạc.

Ngoài ra, em luôn nhờ bạn bè của mình đặt vào vị trí ban giám khảo, lắng nghe em thuyết trình, từ đó cho em những góp ý để em cải thiện. Có những ngày, em cùng cả đội và giáo viên phụ trách thảo luận đến 2-3 giờ sáng, cũng vì em muốn được nói trước nhiều người để vượt qua nỗi sợ hãi vô hình.

 Đội thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) theo thứ tự lần lượt là Ngọc Diễm, Châu Anh và Việt Ngân (từ trái qua phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính bản thân mình

Tham gia cuộc thi hùng biện Speak to Lead, Việt Ngân cùng cả đội không đặt nặng áp lực với việc phải giành được giải thưởng cao nhất. Các thành viên xem đây là một sân chơi trí tuệ bổ ích để có cơ hội thử sức và phát triển bản thân mình.

Quá trình đồng hành cùng Speak to Lead, đặc biệt là giây phút đứng trên sân khấu và thể hiện quan điểm của mình là một cơ hội quý giá, là hành trang quý báu cho tương lai của các em sau này. Giờ đây, Ngân đã tự tin hơn, không còn sợ đám đông nữa và liên tiếp gặt hái thêm những giải thưởng với môn tiếng Anh.

"Đối với em, vượt qua nỗi sợ hãi mới chính là giải thưởng lớn nhất, là chiến thắng cao nhất mà em nhận được” - Việt Ngân rưng rưng khi chia sẻ lại cảm xúc khi trở thành quán quân của một cuộc thi hùng biện, điều mà trước đó em chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Hiện Ngân đang ôn luyện để chuẩn bị đại diện cho trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Năm học cuối cùng của bậc THPT, cô nàng đã xác định sẽ nỗ lực hết sức để chinh phục kỳ thi vào đại học và trở thành sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương - ngôi trường mà em yêu thích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn