MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động bức thư của du học sinh 10 năm ăn Tết xa nhà

HOÀI ANH LDO | 26/01/2023 13:41

“Ai cũng nói đi xa để trở về, nhưng chẳng ai ngờ tôi phải mất 10 năm mới lại được trở về ăn Tết cùng gia đình” - nữ du học sinh mở đầu bức thư. 

Đỗ Thị Huyền Trang (sinh năm 1993, quê Thái Bình) hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Môi trường, Đại học Kinh tế và Kỹ thuật Budapest (Hungary). Huyền Trang bắt đầu đi du học Hungary từ năm 2012. Sau khi nhận bằng cử nhân Đại học Kinh tế và Kỹ thuật Budapest, cô tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ. 

  Huyền Trang về quê ăn Tết sau 10 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

10 năm ăn Tết xa xứ, nên  khi về Việt Nam đúng dịp Tết cổ truyền, trong lòng Huyền Trang vừa vui, vừa bồi hồi.

Huyền Trang tâm sự, 10 năm trước, cô thích thú khi rời Việt Nam, tung cánh bay ra thế giới. Cô ra đi cùng lời hứa “Con sẽ sớm quay trở về ăn Tết với bố mẹ”. Nhưng vì các lý do khác nhau, lời hứa đó tròn 10 năm mới được thực hiện.

Huyền Trang viết: "10 năm qua, tôi sợ nhất dịp cuối năm - dịp lễ lớn ở phương Tây. Trong không khí náo nhiệt, tràn ngập ánh sáng lấp lánh, các bản nhạc hòa ca vui nhộn của Giáng sinh, tôi lại thấy mình lạc lõng. 

Khi quanh tôi ai cũng vội vã hối hả về với gia đình, tôi lại thơ thẩn, chậm rãi lê chân trên phố. Đó là giây phút tôi thấy mình cô đơn nhất xứ người. Tôi không có gia đình, người thân bên cạnh, không có nhà để về, không có ai để ôm vào thời khắc thiêng liêng nhất của năm. 

Cũng như bao du học sinh khác, tôi sợ Tết. Tuy vậy thật may vì Tết năm nào cũng trùng với lịch đi học, đi làm của tôi. Tôi luôn cố gắng tỏ ra thật bận rộn để giấu đi nỗi cô đơn luôn thường trực. Tôi luôn cố gắng hòa mình vào các buổi tụ tập, hẹn hò với các du học sinh khác để che đi những giọt nước mắt trong lòng. 

Tết là một thứ gì đó xa xỉ quá! Nếu các tân du học sinh có thể dành cả Tết để khóc vì nhớ nhà, thì với tôi, khi đã có 9 cái Tết xa nhà, tôi đã không thể khóc. Có những nỗi buồn da diết nhưng âm ỉ cháy, cứ dồn nén lại, để rồi lại cùng tôi rơi vào khoảng trống nào đó. 

Tôi trốn chạy bằng cách thu mình lại, tắt các thiết bị liên lạc, và biến nó thành một sự im lặng. Tôi ghét Tết. Ừ, chẳng ai có thể thích Tết khi đầy rẫy các trang mạng xã hội là cảnh nhà nhà vui vẻ quanh bữa cơm đoàn viên trong khi bản thân lại chỉ mong có một bữa cơm nóng cho qua bữa, khi nhan nhản các tin nhắn chúc sức khỏe từ mọi người kèm không khí vui tươi nhưng thực sự trong lòng đang chán trường, khi tôi phải gượng mình tỏ ra mình ổn nhưng tôi thật sự chẳng ổn chút nào.

Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Tôi quyết định về nhà ăn Tết. Xa thế là đủ rồi, về thôi! Năm nay tôi lại được cùng bố gói bánh chưng, được đi chợ sắm Tết với mẹ, được đi lượn khắp phố phường cùng em gái, được đắm mình trong hương mùi già ngày 30 Tết... Tôi cũng đã quên nhiều thứ về Tết nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ cái tết năm nay, chỉ đơn giản nó là “Tết đoàn viên” mà mất 10 năm cả gia đình tôi mới có cơ hội đoàn tụ". 

  Chương trình Bưu điện Quý Mão do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nông Khắc Duy - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary cho biết đây là một trong những bức thư được gửi đến chương trình “Bưu điện Quý Mão - Tết 2023” do Hội tổ chức. Đây là cơ hội để các sinh viên Việt Nam tại Hungary có thể viết những bày tỏ những tâm sự của bản thân và gửi gắm những tâm tư, tình cảm cũng như những lời chúc ý nghĩa nhất đến gia đình, người thân và bạn bè. 

Thông qua dự án lần này, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary hy vọng các du học sinh có thể vơi bớt nỗi nhớ gia đình và không khí xuân ở quê nhà, giúp các bạn dễ dàng hòa mình vào không khí ngày Tết một cách thật trọn vẹn ngay cả khi đang học tập và sinh sống tại nước bạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn