MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động bức thư hiệu trưởng nhắn sinh viên: Hãy trở về bên gia đình

Thiều Trang LDO | 29/01/2021 12:35

Bằng những lời tâm tình nhẹ nhàng và sâu lắng, lá thư của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chạm tới trái tim bao thế hệ học trò trong dịp Tết sum vầy.

Nhiều ngày qua, bức thư nhắn nhủ sinh viên trở về gia đình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu của GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - đã nhận được "bão tim" và sự chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong thư, thầy Minh tâm tình về những kỉ niệm ngày nhỏ của mình "Thầy nhớ lại cái hồi còn bé cứ chờ đêm 30, chờ giao thừa, có khi chờ nhưng buồn ngủ quá ngủ quên". Thầy còn nhớ "Tết là lúc có manh áo mới, mừng vui và sung sướng biết bao". Kể lại những việc này, thầy hiệu trưởng muốn truyền tải thông điệp đến toàn thể sinh viên: "Thầy mong các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Không ai thương yêu, che chở và tha thứ cho mình bằng chính gia đình mình, dù giàu sang hay nghèo khó".

Thầy Minh cũng lưu ý sinh viên nhớ bảo đảm an toàn trong ăn uống, trong đi lại và thực hiện thận trọng các biện pháp phòng chống dịch vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước lời nhắn nhủ của thầy hiệu trưởng, rất nhiều sinh viên xúc động cho biết, đây là những thông điệp tích cực đến từ người thầy tài đức.

Bùi Trọng Việt - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cho hay, là một trong số ít sinh viên miền Nam theo học tại trường, gần Tết nỗi nhớ nhà càng lớn, khao khát sự sum vầy bên mái ấm càng nhiều. "Cám ơn thầy rất nhiều về những lời chúc đầy lòng nhân ái và sự ấm áp" - Việt chia sẻ.

Không những vậy, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự tự hào khi con em mình học tập tại trường. "Đọc thư của thầy mà tôi cảm thấy tự hào vì con tôi đã được học ở trường thầy với nhiều niềm tin và tình yêu của thầy. Cảm ơn thầy cùng toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường đã dạy dỗ cháu nên người" - bà Lưu Thanh Sắc (Lạng Sơn) nói.

Chia sẻ về bức thư nhắn nhủ sinh viên, thầy Nguyễn Văn Minh nói rằng, hàng năm, cứ đến gần Tết, thầy sẽ phát biểu trong một sự kiện của trường hoặc viết thư truyền thông điệp tích cực đến sinh viên. Năm nay, thông điệp thầy đưa ra là "Hãy trở về bên gia đình". Sâu xa hơn, thầy muốn nhắn nhủ sinh viên phải biết nuôi dưỡng tình yêu thương.

Dưới đây là toàn văn bức thư thầy Nguyễn Văn Minh gửi tới sinh viên:

Các em sinh viên yêu quý!

Sang tuần, các em sẽ về sum vầy cùng gia đình đón tết Tân Sửu. Ngày Tết cổ truyền thiêng liêng lắm. Đã một năm xa nhà, hay chí ít cũng không thường xuyên dành nhiều thời gian cho ông bà, cha mẹ và người thân thì đây là dịp tốt trong năm để gắn bó hơn tình cảm gia đình. Đặc biệt, các em năm cuối hãy lưu ý điều này vì hè này là các em sẽ tốt nghiệp và đi làm việc rồi.

Thầy nhớ lại cái hồi còn bé cứ chờ đêm 30, chờ giao thừa, có khi chờ nhưng buồn ngủ quá ngủ quên. Mẹ thì thương con nên để ngủ và lúc tỉnh dậy lại dỗi hờn. Nhớ những lúc ngồi bên nồi bánh tét khói cay xè mắt (quê thầy không nấu bánh chưng) và chờ cái bánh con con dành cho trẻ. Tiếng pháo cũng đã vào dĩ vãng vì an toàn cho cả mọi người. Tết là lúc có manh áo mới, mừng vui và sung sướng biết bao.

Khi học xong đại học, thầy đi nhận công tác xa nhà. Có những đêm 30 nhớ quê, nhớ mẹ đến nao lòng. Thời gian cứ trôi đi, những điều tưởng chừng đơn giản như cái Tết ở quê dần dà xa ngái.

Rồi một ngày nào đó, có ước muốn về bên mẹ cha mà chẳng có mà về. Hối tiếc thì đã muộn màng. Vì thế, thầy mong các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể, nhất là những dịp Tết đến, xuân về. Không ai thương yêu, che chở và tha thứ cho mình bằng chính gia đình mình, dù giàu sang hay nghèo khó.

Tết là dịp để tình cảm ấm nồng hơn, để mình sống tình nghĩa hơn, yêu thương hơn và trách nhiệm hơn.

Thầy gửi lời chúc đến ông bà, cha mẹ, anh chị em của các em, một năm mới hòa thuận, yêu thương, khỏe mạnh và gắn bó nhiều hơn để mỗi người yêu đời, yêu cuộc sống và hạnh phúc hơn.

Thầy cũng lưu ý các em nhớ bảo đảm an toàn trong ăn uống, trong đi lại và thực hiện thận trọng các biện pháp phòng chống dịch nhé.

Hãy đem niềm vui về với gia đình.

Chúc các em thật vui nhé.

Thầy Minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn