MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động những lời nhắn gửi của hiệu trưởng vào đầu năm học mới

Tường Vân - Hải Nguyễn LDO | 05/09/2023 15:53

Không báo cáo thành tích, không lời mở đầu, lãnh đạo các trường học đã có cách riêng để nhắn nhủ tới học sinh vào ngày khai giảng, giúp các em vững tin bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, động lực.

Thầy hiệu trưởng và lời dặn "người trẻ phải biết mình ở đâu"

Thay vì đọc báo cáo thành tích, phát biểu dài dòng, nhiều lãnh đạo các trường học ở Hà Nội đã có những chia sẻ ngắn gọn, xúc động và ý nghĩa tới học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) gửi lời chia sẻ đến học sinh là phải xác định mình đang ở đâu trong thế kỷ XXI này.

"Người trẻ, các bạn đang ở đâu? Các bạn phải làm gì?

Trở lại quá khứ, các cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi thế giới.

Thế kỷ 18, phát minh ra máy hơi nước tạo nên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

Thế kỷ 19, phát minh ra động cơ đốt trong là tiền đề của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đánh trống chào mừng năm học mới. Ảnh: Nhà trường

Thế kỷ 20, phát minh ra chất bán dẫn, bóng bán dẫn và con chip, tạo nên máy điện toán và Internet, cuộc cách mạng số - công nghệ thông tin ra đời. Đó là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

Học sinh Trường Marie Curie trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhà trường

Đầu thế kỷ 21 này, dựa trên nền tảng công nghệ số, bao gồm các hệ thống mạng vật lý, Internet kết nối vạn vật, Internet của các dịch vụ, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo... nhân loại đang đứng trước một cuộc cách mạng công nghiệp mới, không giống như bất kỳ điều gì mà loài người từng trải qua, có thể thay đổi hoàn toàn cách sống của chúng ta. Đó là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay ngắn gọn là công nghiệp 4.0" - thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ.

Học tập không ngừng để có chất lượng cuộc sống tốt nhất

Tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, cô Văn Thuỳ Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cũng có những chia sẻ gây xúc động. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, cô Dương dẫn lời nhắn nhủ do cố nhà giáo Văn Như Cương (nguyên Hiệu trưởng nhà trường) gửi tới học trò:

“Học không phải chỉ để bố mẹ vui lòng và thầy cô không quở trách. Học trước hết là để cho chính mình: Học để biết, học để làm, học để hòa nhập cộng đồng, học để có chất lượng cuộc sống cao hơn cho mình và cho xã hội. Tóm lại: Học để lập thân và lập nghiệp”...

Cô Văn Thuỳ Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy) chia sẻ tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ những lời nhắn nhủ trên, cô Dương bày tỏ mong muốn, thế hệ học sinh Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh luôn ghi nhớ và phấn đấu rèn luyện để không chỉ mang lại thành công cho mình mà còn mang lại vẻ vang cho bố mẹ và nhà trường. Hãy phấn đấu, tu dưỡng để trước khi trở thành một người mà mình mong muốn thì sẽ trở thành một người tử tế, một người đàng hoàng.

Học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy) trong lễ khai giảng sáng 5.9. Ảnh: Hải Nguyễn

"Năm học mới đến rồi, không chần chừ và chờ đợi, hãy bắt tay vào học tập ngay với tinh thần tràn đầy hứng khởi và một quyết tâm không ngừng nghỉ nhé các con! Hãy dành tuổi thanh xuân đẹp đẽ để học tập, để sau này chúng ta sẽ có chất lượng sống tốt nhất!" - cô Dương nhắn nhủ tới học trò.

Nhận thức điểm mạnh để tự tin, điểm yếu để không kiêu ngạo

Cô Đoàn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Phenikaa bày tỏ mong muốn mỗi học sinh nhận thức rõ giá trị của bản thân, biết những điểm mạnh để tự tin và hiểu cả những điểm yếu để không trở nên kiêu mạn.

Cô Đoàn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Phenikaa. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Trường THCS - THPT Phenika rạng rỡ tươi vui trong ngày khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn

"Đối diện với khó khăn, con cứ nỗ lực mỗi ngày, làm đầy khối óc mình bằng tri thức, làm phong phú tâm hồn bằng việc trân trọng những điều bé nhỏ xung quanh và nuôi dưỡng nhân cách bằng những điều tử tế. Cuộc đời con được dựng nên bởi những điều nhỏ bé. Cứ cần mẫn nhặt nhạnh và vun đắp từng chút, từng chút một, con sẽ trở nên “giàu có” về tri thức, tâm hồn; tương lai sẽ mở ra trước mắt con rộng lớn biết bao nhiêu" - cô Hà chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn