MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường phố Sài Gòn vắng vẻ ngày cuối năm.

Đường phố Sài Gòn vắng bóng xe cộ trong ngày cuối năm

LDO | 31/12/2018 11:44
Sáng 31.12 - ngày cuối cùng của năm 2018, nhiều đường phố Sài Gòn trở nên vắng bóng xe cộ, thông thoáng và tạo cảm giác yên bình đến lạ kỳ so với 365 ngày trong năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ 7h sáng cho đến 11h trưa ngày 31.12, nhiều tuyến phố ở trung tâm Sài Gòn có rất ít phương tiện giao thông qua lại.

Điều này đã tạo cho đường phố trở nên vắng vẻ, thông thoáng và yên bình khác lạ so với các ngày trong năm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nối tiếng là đông đúc người và xe cả ngày lẫn đêm. Đây được xem là con đường không ngủ của Sài Gòn, nhưng vào buổi sáng ngày cuối cùng của năm chỉ lác đác vài người qua lại. 
Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày thường lượng xe ôtô nườm nượp qua lại, nhưng sáng nay chỉ có vài chiếc đỗ ở trước một khách sạn hạng sang.   
Đường Hai Bà Trưng luôn kẹt xe các ngày trong tuần, nhưng trong sáng nay vắng vẻ yên bình làm người dân sống hai bên đường thích thú. 
Đường Nguyễn Du với lá me bay trở nên lãng mạng đúng nghĩa với tên gọi của bài hát "Con đường có lá me bay". 
Đường Phạm Ngọc Thạch đoạn trước nhà Văn hóa Thanh niên những ngày thường không có một chỗ chen chân, nay thông thoáng đến khó tin.
Con phố hướng về nhà thờ Đức Bà cũng trở nên yên bình. 
Quang cảnh thanh bình trước trung tâm thương mại Diamond Plaza.
Hồ Con Rùa yên tĩnh đến lạ kỳ. 
Các con đường đỗ về Hồ Con Rùa đều vắng bóng xe cộ. 
Con phố Nguyễn Đình Chiều sáng nay không còn tấp tập như thường ngày. 

Tết dương lịch được nghỉ 4 ngày nên một lượng lớn người dân đã rời Sài Gòn để về quê hay đi du lịch. Chính vì vậy, đường phố Sài Gòn trở nên vắng vẻ và thông thoáng khác lạ so với ngày thường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn