Theo ghi nhận của Lao Động, từ 18h ngày 29.9, khi TPHCM vừa lên đèn, dòng người xe tấp nập từ các hướng đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố để vui chơi Trung thu.
Một số tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch... dòng người, xe lưu thông chật kín.
Đến 19h, tình trạng ùn tắc xảy ra trên nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM. Dòng xe máy, xe ôtô phải chen lấn nhích từng chút một.
Đặc biệt, tại đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện lưu thông kẹt cứng. Nhiều người bất lực chống cằm nhìn nhau, có người dựng xe vào vỉa hè ngồi chờ.
Tương tự, nhiều con đường như Nguyễn Án, Phú Định, Lương Nhữ Học... thuộc phố lồng đèn Quận 5, phương tiện cũng phải chật vật di chuyển qua đám đông.
Đây là đêm Trung thu nên lượng người đổ về trung tâm thành phố để vui chơi, chụp ảnh rất đông.
Gia đình chị Phạm Thị Thu Trang từ TP Thủ Đức lên Quận 1 vui chơi. "Bé mới 18 tháng tuổi, lần đầu cảm nhận không khí đêm Trung thu. Vợ chồng tôi sẽ cho con vui chơi một lúc rồi về sớm để tránh kẹt xe", chị Trang nói.
Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ Bình Thạnh) cho biết: "Dù đã cố gắng đi sớm nhưng vẫn không thoát được cảnh ùn tắc. Khoảng cách từ nhà tới phố đi bộ Nguyễn Huệ khoảng 7km nhưng phải mất 45 phút gia đình tôi mới đến nơi" - anh Hùng nói.
Càng về khuya, dòng người càng trở nên đông đúc, cao điểm từ 19h đến 21h mọi phương tiện lưu thông ra vào trung tâm thành phố đều rơi vào tình trạng kẹt cứng.