MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi đau xé lòng của những gia đình có người thân chết vì tai nạn giao thông

Anh Nhàn - Anh Tú LDO | 17/11/2019 15:14
Những nạn nhân xấu số ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông để lại niềm tiếc thương, sự bàng hoàng, mất mát lớn đối với gia đình, người thân. 

Sáng 17.11, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019 được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân TPHCM thực hiện. 

 Hàng ngàn người có mặt tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Buổi lễ ghi nhận những hình ảnh, câu chuyện xúc động từ chính những người trong cuộc, là người thân của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Có mặt tại lễ tưởng niệm, em Trần Nguyễn Hùng Thắng (học sinh Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè) lặng lẽ khóc. Việc mất đi người mẹ sau một vụ tai nạn giao thông khiến Thắng bỗng chốc chơ vơ, trở thành trẻ mồ côi. Thắng tâm sự, nếu có điều ước, em chỉ ước gặp lại mẹ một lần.

Những giọt nước mắt xúc động tại buổi lễ.

Kể lại giây phút con trai ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông, chị Hồ Thị Hằng (quận 6) không thể cầm được nước mắt. Sự ra đi đột ngột của cậu con trai mới 14 tuổi làm tinh thần chị sa sút trầm trọng.

Chị Hằng kể, do nhà nghèo nên con trai của chị phải học lớp học tình thương để biết được con chữ. Buồn thay, trong một lần tham gia giao thông, em đã ra đi vĩnh viễn, để lại bao ước mơ còn chưa kịp thực hiện.

“Mọi chuyện đến với tôi rất đột ngột. Nghe tin con trai qua đời tôi choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra. Con trai qua đời làm tinh thần gia đình tôi suy sụp nghiêm trọng. Mấy năm rồi mà tôi lúc nào cũng thương nhớ con. Mong rằng tất cả mọi người khi tham gia giao thông hãy cẩn thận, đừng ai gặp hoàn cảnh giống như con tôi” – chị Hằng nghẹn ngào.

Chị Đỗ Thị Thanh Phú, ở huyện Hóc Môn có con trai là Đặng Quốc Bình Tỷ, 18 tuổi bị tai nạn giao thông năm 2017 khi chạy xe máy va quệt với xe container. Cái chết của người con dù đã 2 năm trôi qua vẫn khiến người mẹ không kìm được nước mắt. 

Cũng là người mẹ mang nỗi đau có con qua đời do tai nạn giao thông, chị Đỗ Thị Thanh Phú (Đông Thạnh, Hóc Môn) bồi hồi nhớ lại câu chuyện đau lòng của con trai mình vào 3 năm trước.

Được biết, con chị là Đặng Quốc Bình Tỷ - tài xế Grabike. Tỷ tử nạn sau tai nạn giao thông sau khi va quẹt một chiếc xe container đi cùng chiều, để lại nỗi đau khó nguôi ngoai cho người mẹ đã trạc tuổi tứ tuần. 

"Buổi chiều ấy, khi đang đi làm thì tôi nhận tin báo con trai bị tai nạn giao thông. Khi tôi về tới nhà thì được biết là con tôi đã mất. Giờ thấy người ta có con kêu "mẹ ơi", còn tôi không có ai hết, tôi đau buồn lắm. Đứt ruột đẻ ra đứa con, giờ nó cũng bỏ tôi đi. Tiền của vật chất còn làm ra được chứ sinh mạng đâu tạo được ra được.

Nhanh một phút nhưng sẽ mất cả đời. Mọi người nên đi đứng cẩn thận, nhìn trước nhìn sau để tránh sự cố đáng tiếc như con tôi" - chị Thanh Phú nghẹn ngào kể lại.  

Từ năm 2005, Liên Hợp Quốc chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, và Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012. Năm 2019 là năm thứ 8, TPHCM cùng Ủy ban ATGT tổ chức lễ tưởng niệm.

Đây là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông, vinh danh các dịch vụ cứu trợ và hỗ trợ nhằm đẩy lùi và cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cũng như là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn