MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giảng viên Khoa Báo chí trao quà động viên Biên nhanh chóng khỏi bệnh.

LD17108: Lời cầu cứu của cựu sinh viên báo chí đối mặt với bệnh u não

V.T-N.H LDO | 27/09/2017 08:51
Mắc căn bệnh u não, Phạm Tú Biên (22 tuổi, Văn Lang, Hạ Hòa, Phú Thọ) đang phải đau đớn, vật lộn với bệnh tật. Mới đây, Biên chính thức bước vào phòng phẫu thuật chiến đấu với tử thần để có thể bước tiếp những giấc mơ, hoài bão của mình.

Chàng trai Phạm Tú Biên vừa mới tốt nghiệp Cử nhân Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền được 3 tháng đành phải tạm gác lại những dự định việc làm của mình bởi cơn bạo bệnh ập đến.

Những cơn đau đầu kéo dài dai dẳng liên tục hành hạ chàng thanh niên này. Bố em đang ở chốn quê nghèo và người mẹ đang làm công nhân tận Bình Dương cũng phải tạm gác lại hết công việc lên Hà Nội đưa con nhập viện. Hiện Biên đang được điều trị u não tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi phẫu thuật, khối u trong não của em phát triển từng ngày, hiện tại đã to gần bằng quả trứng.

Căn bệnh quái ác khiến Biên ngày càng gầy gò, ốm yếu. Bên giường bệnh với người đang phải đối mặt với cơn nguy kịch đang chờ được phẫu thuật, ông Phạm Tú Long mắt đỏ hoe không nói nên lời: “Nhà có 3 anh em, Biên luôn chăm ngoan, là người con cố gắng học tập. Giờ con phải nhập viện với căn bệnh quái ác, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chúng tôi cũng cố gắng vay mượn hết sức lấy tiền chữa trị, chỉ mong con qua được cơn nguy kịch”.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình chàng thanh niên này hết sức khó khăn. Với mức lương bèo bọt cộng với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, các chi phí dành cho phẫu thuật, thuốc men đang trở thành áp lực lớn. Hiện tại, gia đình đã thế chấp ngôi nhà với 100 triệu đồng để có tiền  phẫu thuật cho con, mỗi ngày riêng chi phí giường nằm là 700.000 đồng.

Theo những người bạn học cùng lớp, Biên luôn là cậu sinh viên rất hài hước, hiền lành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, căn bạo bệnh khiến Biên ít nói hẳn đi. 

Khó chịu nhất là những lúc trở trời, khối u khiến cơn đau của Biên lại tăng lên gấp bội. Để vượt qua những sợ hãi, nỗi đau do con bệnh mang đến, Biên luôn cố gắng sống vui vẻ, tràn đầy niềm lạc quan. Với chàng thư sinh này, niềm vui duy nhất mỗi ngày của cậu là đọc những lời chia sẻ của bạn bè về công việc và cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ em Phạm Tú Biên (LD17108) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Hoặc liên hệ gửi về Văn phòng Khoa Báo chí, tầng 5, nhà A1, Cô Lê Thuý Hằng, gv chủ nhiệm: 0915.662.932. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của em Phạm Tú Biên, SĐT 01663.988.062.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn