MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống của gia đình chị Võ Thị Tý đang rơi vào cảnh bế tắc, túng quẫn từ sau vụ tai nạn. Ảnh NVCC

LD17134: Lời khẩn cầu nghẹn đắng của người phụ nữ bỏng toàn thân khi cháy xe máy

VƯƠNG KIỀU NGỌC LDO | 06/12/2017 10:07
Người phụ nữ đáng thương tên Võ Thị Tý (SN 1984, ngụ Ấp 3, Bình Thành, Đức Huệ, Long An) cùng đứa con thơ đang phải sống lay lắt qua ngày. 

Cách đây 1 năm, vụ tai nạn cháy xe máy khiến chị Võ Thị Tý bị bỏng toàn thân, cơ thể trở nên dị dạng. Cuộc sống càng khó khăn, túng quẫn hơn khi chồng bỏ, công việc không còn, gia cảnh rơi vào kiệt quệ.

Sau vụ tai nạn bất ngờ, chị Tý bị chồng bỏ rơi cùng đứa con 8 tuổi, phải về tá túc cùng người mẹ già đã 65 tuổi và người anh trai tâm thần. Nhìn chị giờ đây, người ta không còn nhận ra người phụ nữ tên Võ Thị Tý xinh xắn thủa nào, thay vào đó là hình ảnh một người đàn bà khắc khổ kiệt quệ. Vết bỏng trên khắp người như  khiến chị biến thành một con người khác. Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến gia đình chị phải bán hết tài sản để chữa trị. Hàng trăm triệu đồng đã trôi theo những vết bỏng nhưng cơ thể chị không thể trở lại như xưa, khiến chị luôn quằn quại trong đau đớn.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Tý không giấu nổi những tiếng nấc nghẹn ngào, cho biết: Vết bỏng khiến toàn thân chị nóng buốt. 2 tay không nhấc lên được, mắt trái bị bỏng dính mí lại. Đặc biệt, khi mùa nắng nóng đến, các vết thương càng khiến chị như đau đớn. Khuôn mặt biến dạng, da nhăn nheo, hai cánh tay rất khó cử động. Dù đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cắt lọc, cấy ghép 3 lần nhưng di chứng vẫn còn rất nghiêm trọng và cần phải làm phẫu thuật tiếp.

“Thực sự giờ gia đình tôi đã sức cùng, lực kiệt rồi. Giờ chẳng biết đâu lấy tiền để điều trị vết thương nữa. Nếu chẳng may tôi không qua khỏi hoặc bị tàn phế, chỉ thương con trai mới 16 tháng tuổi không biết sẽ sống ra sao khi vắng mẹ”, chị Võ Thị Tý nói trong nước mắt.

Cuộc sống của gia đình càng đi vào bế tắc, túng quẫn hơn khi sau tai nạn, chị không còn việc làm. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà cũng đều đã bán hết sạch. Bây giờ bệnh tật trong người, nguồn thu nhập không có, mẹ già, anh trai, con thơ không biết xoay sở ra sao với sinh hoạt hàng ngày, chưa nói nghĩ tới việc chữa bệnh và thẩm mỹ khuôn mặt để không bị mặc cảm khi hòa nhập cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ chị Võ Thị Tý (LD17134) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc Liên hệ trực tiếp tới chị Võ Thị Tý, SĐT: 0888149118, số nhà 07, ấp 3, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn