MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuyên (đứng, thứ hai từ trái qua) hốc hác, tiều tụy sau biến cố của gia đình

LD1806: "Không ai khốn khổ như Xuyên!"

LÊ TUYẾT LDO | 14/01/2018 16:55
Đó là lời cảm thán của đồng nghiệp khi nói về hoàn cảnh chị Phan Thị Kim Xuyên, công nhân Cty TNHH Nam Phương (lô B2-9 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM).

Ngày 11.1, công nhân Cty Nam Phương ngừng việc yêu cầu ban giám đốc có mặt để giải quyết tiền lương tháng 12 và những khoản nợ còn thiếu cho gần 600 công nhân. “Làm công nhân thì không thể sung sướng gì, đặc biệt khi lâm vào cảnh nợ lương nhưng dù gì, chúng tôi vẫn còn may mắn, còn em Xuyên thật quá khốn khổ” – chị Bạch Tuyết, đồng nghiệp của chị Xuyên nói.

Phan Thị Kim Xuyên sinh năm 1990, nhưng trông hom hem như 40 tuổi. Chị Xuyên và chồng là Trần Văn Thâm, sinh năm 1987, đều làm công nhân ở Cty TNHH Nam Phương nhiều năm.

Đầu tháng 8.2017, chị Xuyên về quê nhà ở ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang sinh con. Một mình anh Thâm ở lại TPHCM làm việc, tích góp tiền gửi về cho vợ. Thế nhưng tai họa ập đến khiến cuộc sống của gia đình anh chị rơi vào bi kịch. Chị sinh con được 20 ngày thì nghe tin chồng chết với một vết cắt trên cổ.

“Chồng em chết, trong người không có đồng tiền nào để đưa về quê. Anh chị em trong Cty gom góp lại được ít tiền đưa chồng em về quê anh ấy huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Em ở Hậu Giang, mới sinh con xong yếu ớt không về Cà Mau kịp để nhìn chồng em lần cuối. Chồng em chết mà chưa nhìn thấy mặt con. Con em chưa được nhìn mặt cha” – chị Xuyên buồn bã nói.

Sau cái chết đột ngột của chồng, hoàn cảnh gia đình chị Xuyên càng khó khăn hơn khi không còn nguồn thu nhập nào khác, chưa kể số tiền vay mượn để lo làm đám cho chồng chưa trả hết. Chị Xuyên nói: “Do Cty nợ BHXH nên chồng em không có tiền tuất, làm việc ở Cty Nam Phương từ năm 2010 đến nay vậy mà khi chết chồng em không có bất kỳ chế độ gì. Em cũng hơn 7 năm làm việc ở Cty vậy mà sinh con cũng không có chế độ thai sản, chỉ vì Cty nợ BHXH”.

Con chưa được 5 tháng, chị Xuyên phải gửi con cho bà ngoại để lên TPHCM tiếp tục làm việc. “Hoàn cảnh gia đình em đã khổ nên cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi con, giờ Cty lại nợ lương em thật không biết sẽ sống thế nào” – chị Xuyên khóc nức nở, tay ôm lấy ngực vì sợ rằng bệnh tim sẽ làm chị gục gã. Người phụ nữ chưa đầy 30 nhưng cuộc đời trải qua quá nhiều mất mát, đau thương, chịu nhiều khốn khổ của cuộc đời khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. 

Mọi sự giúp đỡ chị Phan Thị Kim Xuyên (LD1806) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp: Phan Thị Kim Xuyên, điện thoại: 01627837860. Địa chỉ liên hệ: ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

Nhắn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng lũ

Nhằm sẻ chia, động viên tinh thần, tặng quà đến CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình vận động nhắn tin ủng hộ "Tết sum vầy cho công nhân lao động vùng lũ".

Trân trọng kính mời bạn đọc nhắn tin với nội dung TSV gửi 1407 (20.000 đồng/SMS) để ủng hộ cho các trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhắn tin bắt đầu từ ngày 5.1.2018 đến ngày 5.3.2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn