MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Linh đang nguy kịch trên giường bệnh. Ảnh Hiếu Trung

LD1839: Nữ sinh bệnh nặng đối mặt “tử thần” nhờ cứu giúp

HIẾU TRUNG LDO | 08/04/2018 17:26
Căn bệnh Lupus ban đỏ khiến Đoàn Tú Linh (23 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên xanh xao yếu ớt. Căn bệnh quái ác, gia cảnh khó khăn đang khiến cô nữ sinh trẻ đối mặt với tử thần.

Vừa tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng của Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Đoàn Tú Linh lập tức lên kế hoạch tìm việc để sẵn sàng lao vào dòng đời bươn chải, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Gia cảnh của Linh khá khó khăn, mẹ Linh – bà Đỗ Minh Thảo (SN 1957) – nghỉ hưu sớm từ năm 1993. Bố em là ông Đoàn Đình Thọ (SN 1957) đang làm công nhân điện thì không may bị tai biến vào năm 2014, và từ đó tới nay, bố Linh phải sống thực vật…

Những dự định chưa thành, gia đình Linh càng thêm khó khăn gấp bội khi những ngày qua Linh yếu tới mức đứng không được vững. Qua chẩn đoán, em nghi mắc lupus ban đỏ. Đây là căn bệnh tự miễn mãn tính, gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể và trong trường hợp nặng, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Suốt những ngày qua, Linh phải trải qua hàng loạt giường bệnh cấp cứu ở các khoa khác nhau, trong tình trạng ngày càng yếu, tứ chi mất cảm giác, mất khả năng vận động.

Bà Thảo buồn bã trước bệnh tình của con gái.

Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng chăm con, bà Thảo (mẹ Linh) giọng buồn bã nói: Suốt 4 năm nay, bà đã chăm chồng bị tai biến phải sống thực vật. Một năm trở lại đây, bà kiêm thêm vai trò trông cháu nội vừa chào đời. Tất cả sự vất vả đó, cộng với nỗi lo tài chính hạn hẹp thường trực của gia đình, khiến người phụ nữ này hiếm khi nở được nụ cười.

Vừa gạt nước mắt để trấn tĩnh đôi chút, bà Thảo lại run lên và bật khóc thành tiếng khi nhắc tới tình trạng sức khỏe của con gái: “Từ hôm đi viện tới giờ, đã hết 70 triệu đồng rồi, mà em vẫn yếu lắm. Bác sĩ bảo có thể tử vong bất kỳ lúc nào… Về phần Linh, em liên tục đòi mẹ cho về vì em bảo hãy để con chết ở nhà, gia đình mình khổ quá rồi, không lo nổi nữa đâu…”.

Bên giường bệnh, Linh – cô gái 23 tuổi trở nên xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân, em gần như chỉ có thể cử động đôi mắt, để biểu hiện bản thân lắng nghe người đối diện nói gì.

Cánh tay Linh chằng chịt vết thâm tím sau vô số lần phải cắm kim tiêm, kim truyền vào tay. Hiện tình trạng của em Đoàn Tú Linh đang rất nguy kịch, gia đình hoàn cảnh khó khăn, rất mong được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ em Đoàn Tú Linh (LD1839) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Đỗ Minh Thảo, địa chỉ phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, SĐT: 098.945.6368.

Hoặc chuyển khoản tới anh Đoàn Đình Tuấn (anh trai Linh), Ngân hàng VP Bank, STK 64276368.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn