MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy Hồng chăm sóc con trai Văn Thành Thống. (Ảnh: Lục Tùng)

LD1872: Thầy giáo nghèo nuôi 2 con liệt giường

Lục Tùng LDO | 18/06/2018 09:40
Nỗi đau về người con trai Văn Thành Thống đột ngột ngã bệnh nằm liệt giường chưa dứt, thì gia đình thầy giáo Văn Hồng (SN 1964 - Trường Tiểu học Tân Thuận 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lại đau đớn khi nhà trai mang “gởi lại” cô con gái mắc bệnh nằm một nơi sau 4 tháng xuất giá. Tất cả càng khiến cho gia cảnh thầy giáo nghèo trở nên khốn khó gấp bội.

Chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi cậu con trai thứ 4 của thầy Văn Hồng là Văn Thành Thống (SN 2000) đang khỏe mạnh bỗng ngã bệnh với triệu chứng lạ khiến em mệt mỏi, không ăn uống được.

Vay mượn, điều trị khắp nơi nhưng không nơi nào xác định được bệnh mà sức khỏe của Thống ngày một giảm. Các cơ teo tóp dần, rồi nằm liệt giường. Vợ thầy, cô Trần Thị Thương (SN 1973) phải túc trực ở nhà lo nội trợ và chăm con. Nhưng bệnh ngày một nặng hơn, Thống nói không rõ lời, dần dần chỉ còn lại tiếng ú ớ vô hồn, vô nghĩa.

Chưa kịp dịu bớt nỗi đau thương này, tai ương lại ập đến, khi nhà trai (gia đình thông gia với thầy Hồng) “gởi lại” con gái thứ 3 Văn Thị Cẩm Thu (SN 1997) ngã bệnh nặng sau 4 tháng xuất giá. Sau lần đó, họ không lời thăm hỏi.

Thương con, vợ chồng thầy Hồng lại vay mượn tiền điều trị. Nợ càng thêm nợ, nhưng sức khỏe con ngày một số xấu. Cũng có triệu chứng giống như Thống, sức khỏe Cẩm Thu ngày một yếu dần, các cơ teo rồi co quắp lại, nằm liệt giường.  

“Vừa dạy về là lao vào phụ giúp vợ, khi thì tiếp cơm nước, lúc tiếp thay tã lót, hay vệ sinh cho con. Nhiều khi thấy con đau đớn trên giường và vợ cực quá, tôi ao ước được đánh đổi mạng sống của mình để 2 con được khỏe mạnh” - đôi mắt thầy Hồng chợt ngân ngấn nước. Được biết, năm 2008, người con gái đầu lòng của thầy Hồng là Văn Thị Cẩm Liền (SN 1993) cũng vĩnh viễn ra đi sau thời gian mắc chứng bệnh lạ này.

Thầy Trần Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Tân Thuận 2 - xác nhận: “Tổng thu nhập của thầy Hồng mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng”. Nhưng chỉ riêng trả lãi các khoản vay ngân hàng lấy tiền điều trị bệnh cho 2 con đã chiếm hơn 4 triệu đồng, rồi khoảng 2 triệu đồng trả cho quán, tiệm cho các khoản “mua trước, trả sau” trong tháng nên thực tế còn lại chưa đầy 2 triệu đồng, rồi chi phí ăn học cho người con khỏe mạnh duy nhất trong gia đình (Văn Quí, đang học lớp 11). Vì vậy mỗi tháng CĐCS nhà trường hỗ trợ gạo để thầy Hồng an tâm đi tìm kiếm, chế biến thuốc nam cho 2 con uống gọi là “cầu may” vì hết khả năng để đi viện.

Tuy nhiên, khoản thu nhập này sẽ sụt giảm mạnh khi năm tới, thầy Hồng sẽ nghỉ hưu sớm. Khó khăn chồng chất phía trước, nhưng hiện tại gia đình không thể làm gì hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình thầy giáo Văn Hồng (LD1872) xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, theo STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp thầy Văn Hồng - Trường Tiểu học Tân Thuận 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn