MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Trung phải chịu nỗi đau do căn bệnh quái ác hành hạ trong suốt hơn 3 năm qua.

LD1886: Cô giáo trẻ khốn khó chống chọi với căn bệnh quái ác

XUÂN HẬU LDO | 20/07/2018 21:59
Tạm xa bục giảng, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trung (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác từng ngày trong suốt hơn 3 năm.

Những ngày nằm Bệnh viện Da liễu – Đà Nẵng, Trung luôn gắng kìm cơn đau và mong được chữa lành để trở về với các học trò. Thế nhưng, kinh phí điều trị lại vượt quá những nỗ lực của gia đình khó khăn.

Là con cả trong gia đình thuần nông ở Quế Sơn, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trung đã nỗ lực để trở thành giáo viên trường Trung học cơ sở Daklei, Kon Tum để đỡ đần cho bố mẹ và em trai. Niềm vui chưa được bao lâu thì tháng 6.2016, Trung phát hiện bệnh với triệu chứng nổi mụn nước rải rác toàn thân.

Qua khám và điều trị nhiều lần nhưng bệnh không thuyên giảm mà nặng thêm, bác sĩ đã gửi xét nghiệm tế bào da sang nước ngoài thì được chẩn đoán mắc bệnh da có bọng nước ở thượng bì. Đây là bệnh ít gặp, thương tổn ở da và niêm mạc. 

Ba năm phát bệnh, cứ khi nào được xuất viện, cô giáo Trung lại tranh thủ về trường đứng lớp và điều trị bằng thuốc ở nhà. Nhìn gia đình vất vả, cô giáo trẻ muốn san sẻ bớt gánh nặng cũng như nguôi ngoai nỗi nhớ bục giảng. Tuy nhiên, không được bao lâu, Trung phải nhập viện trong tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn.

Từ cô giáo đang ở độ tuổi đôi mươi là niềm tự hào của gia đình, Trung giờ đang phải đối mặt với nỗi đau thể xác hàng ngày, cơ thể ốm yếu chịu đựng 2 lần/ngày cho các đợt thuốc kháng sinh nặng.

Cô giáo Trung tâm sự, mỗi đợt thuốc là lại đau như cắt, cả cơ thể như bỏng rát, không ăn uống được gì, nhưng phải cố gắng để trở lại bục giảng. Chi phí chữa trị của cô giáo Trung mỗi tháng hơn 10 triệu đồng. Trong suốt 3 năm, gia đình cô giáo đã nén giọt nước mắt, chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

Từ khi phát bệnh, mẹ cô giáo Trung không nhớ nổi mình từng cùng con đi qua bao nhiều bệnh viện, gõ cửa bao nhiêu thầy thuốc để mong tìm được cách chữa trị. Người bố bị mất sức lao động không thể đi cùng con, chỉ biết mong mỏi ngày con khỏe mạnh trở về. Cả gia đình luôn hy vọng tìm được phương pháp điều trị tiên tiến hơn cho Trung nhưng kinh phí lại là gánh nặng quá lớn.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa - em trai cô giáo Trung - tâm sự: “Nhìn chị đau đớn mỗi ngày, tôi không kìm lòng được. Gom góp, vay mượn để chữa trị cho chị nhưng bệnh chuyển biến nhanh khiến gia đình bế tắc, không đủ kinh phí kéo dài”.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Trung (LD1886):

Xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình chị Nguyễn Thị Trung (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Hoặc liên hệ qua anh Nguyễn Văn Nghĩa (em trai chị Trung), STK: 2000206397295 Agribank chi nhánh Đà Nẵng, số điện thoại: 01649423146.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn