MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hà Thị Thu và bà Hà Thị Mai

LD1887: Hai người phụ nữ nghèo phải sống chung với căn bệnh quái ác

TRỌNG THANH LDO | 18/07/2018 17:44
Trong hai người, có người vừa lọt lòng mẹ đã không may mang phải di chứng bệnh tật nan y trong người, bao năm nay họ đành phải đau đớn, chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác. Đó và phận đời của chị Hà Thị Thu (34 tuổi) và bà Hà Thị Mai (61 tuổi).

Chị Thu và bà Hà Thị Mai, hiện nay sinh sống trong căn nhà nhỏ của bà Võ Thị Mai (57 tuổi, mẹ ruột của chị Thu và là em chồng của bà Hà Thị Mai), trú tại tổ 3 thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Chị Thu từ khi mới sinh ra đã mang di chứng căn bệnh thiểu năng trí tuệ, tâm thần phân liệt lúc nhớ lúc quên, người ngớ ngẩn. Gia đình đã đưa chị chạy chữa khắp nơi, hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, nhưng bác sĩ đều bảo rằng không thể chữa khỏi bệnh bẩm sinh thiểu năng trí tuệ, tâm thần của chị được. Mấy chục năm qua mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều phải có người trợ giúp. 

Nỗi đau lại nhân đôi khi vào đầu tháng 1.2018, chị đau dữ dội và được gia đình chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, khi khám và điều trị, các bác sĩ cho biết chị mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng, phải xạ trị rất nhiều đợt.

Gia đình đã cử người đưa đón chị từ nhà đến bệnh viện, chị đã qua 6 đợt xạ trị và còn nhiều đợt khác nữa. Hiện nay sức khỏe của chị rất yếu, việc xạ trị truyền hóa chất vào cơ thể khiến tóc chị rụng hết.

Còn bà Hà Thị Mai (cô ruột của chị Thu) bị bại não ngay từ nhỏ, lúc đó được gia đình chuyển viện chạy chữa, điều trị khắp nơi nhưng bác sĩ cho biết không thể chữa khỏi căn bệnh bại não bẩm sinh. Từ đó đến nay, bà Hà Thị Mai không nhận thức được gì ở bên ngoài, người ngớ ngẩn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người trợ giúp. Tìm hiểu và nhìn cảnh đời bất hạnh, ai trong chúng tôi cũng đều nhói lòng, không cầm được nước mắt thương cho hoàn cảnh quá đỗi đau thương này.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Mai rưng rưng nước mắt: “Trong gia đình có ba người, thì cả hai người đều mang bệnh tật bẩm sinh từ nhỏ, đau ốm liên miên quanh năm suốt tháng, ngớ ngẩn, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người trợ giúp, bản thân tôi cũng bị đau cột sống, đi lại khó khăn. Là hộ nghèo tại địa phương, gia cảnh khốn khổ trăm bề, nghèo khó quanh năm”

Anh Võ Quang Tuấn - Trưởng thôn Phong Ngũ Đông - cho biết: “Chị Hà Thị Thu và bà Hà Thị Mai bị bệnh tật bẩm sinh từ nhỏ, thời gian gần đây chị Thu lại mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, bệnh tật nghèo khó bủa vây gia đình bất hạnh này. Nhân đây tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà nhân đạo, từ thiện khắp nơi hãy mở rộng vòng tay nhân ái, mà cưu mang phận đời nhạt nhòa nước mắt này…”

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Võ Thị Mai (LD1887) xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Võ Thị Mai, tổ 3 thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). SĐT gia đình : 0932408760.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn