MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Hoàng Hải Hòa tập tễnh từng bước đi một.

LD1890: Lời cầu khẩn của người mẹ nghèo mong con thơ chữa được thương tật

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN LDO | 23/07/2018 11:40
Lên 9 tuổi, Hoàng Hải Hòa (SN 2009, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn phải khập khiễng, tập bước đi từng bước một. Từ nhỏ, Hòa trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó xương sống và chân trái của bé bị tổn thương nặng khiến việc đi lại rất khó khăn.

Nhìn con cháu bạn bè cùng trang lứa vui chơi, đi đứng bình thường mà chị Trần Thị Hiền (SN 1985, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) không giấu được sự buồn bã, lo lắng cho cô con gái đầu lòng. Từ lúc hơn 9 tuổi, Hòa đã bị thương tật mức độ nặng, không thể sinh hoạt bình thường như những bạn bè cùng trang lứa.

Lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên má, chị Hiền kể, lúc 2 tuổi, Hòa bị bệnh tay - chân - miệng tưởng chừng không qua khỏi. Một tháng nguy kịch cháu nằm trong phòng cấp cứu là một tháng gia đình lo lắng không yên.

Tuy nhiên, khi qua cơn bạo bệnh, cháu bị thương tật hạng nặng do trong quá trình cấp cứu co giật quá nhiều, xương sống và chân trái bị tổn thương nặng.

Chị Hiền phải nghỉ làm công nhân, ở nhà chạy ngược chạy xuôi đưa con đi điều trị, châm cứu và tập vật lý trị liệu cho bé Hòa khắp nơi với mong muốn con có thể đi lại bình thường như những đứa trẻ khác.

“Thời gian đầu, chân của Hòa bị liệt, sau khi châm cứu được 2 năm, bé tập đi lại được, song cứ đi được vài bước là co giật rồi ngã. Những lúc nhìn con như thế, người làm bố mẹ không thể cầm lòng” - chị Hiền nói.

Chị Hiền cho hay, trong suốt thời gian 7 năm qua, gia đình phải vay mượn khắp nơi, từ họ hàng, làng xóm đến cả ngân hàng, để lấy tiền chữa trị cho con. Ở quê nhà, bố mẹ phải cầm cố cả sổ đỏ để thêm tiền giúp cháu bé chữa trị.

Những thu nhập ít ỏi từ công việc công nhân cơ khí của chồng chị anh Hoàng Quốc Thạch (SN 1978, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng chỉ đủ trả tiền thuê trọ và trang trải hàng ngày cho 2 vợ chồng và 2 đứa con.

Chị Hiền cho biết thêm, vừa rồi, khi đi tái khám, các bác sĩ yêu cầu gia đình tiến hành phẫu thuật sớm cho bé Hòa trước khi quá muộn. Nếu để quá lâu, tình trạng bệnh sẽ càng nặng hơn và khó có cơ hội chữa lành.

“Trước mắt, bé Hòa phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn ở xương sống và chân. Số tiền cho đợt điều trị đầu tiên lên tới 200 triệu đồng. Thực sự đây là số tiền quá lớn, nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được, không biết phải làm thế nào trước bệnh tình của con” – giọng chị Hiền nghèn nghẹn, nói không rõ lời.

Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thanh Trà (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 bé Hòa – Trường Tiểu học Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết: bé Hoàng Hải Hòa là học sinh chăm ngoan, chịu khó, rất chăm chỉ học tập. Bé cũng rất hòa đồng với mọi người trong lớp, hay hăng hái phát biểu. Tuy nhiên, Hòa bị thương tật nặng, đi lại không vững, gia đình lại khó khăn, hiện đang phải ở trọ.

Mọi sự giúp đỡ bé Hoàng Hải Hòa (LD1890) xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Trần Thị Hiền (mẹ ruột bé Hòa) tại địa chỉ số 44/27A Nguyễn Tri Phương, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, SĐT: 01687137297.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn