MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Thuẩn bị u ác tính ở phổi di căn xương làm 2 chân không thể cử động

LD893: Người thân bệnh nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa trị

CHÍ TRUNG LDO | 15/08/2018 16:31
Sinh ra trong gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn nên những vất vả lo toan vợ chồng bà Bùi Thị Thuẩn (SN 1970) và ông Đặng Thanh Hùng (SN 1968) ngụ ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đều có thể vượt qua được nếu như căn bệnh bướu ác tính ở phổi di căn xương làm gia đình không còn lối thoát.

"Gia đình không có “cục đất chọi chim”, chỉ đi làm thuê, làm mướn nuôi con ăn học và lo cho cuộc sống hàng ngày thì lấy gì đi điều trị bệnh khi chi phí điều trị đã lên con số hàng chục triệu đồng" - ông Đặng Thanh Hùng chia sẻ với chúng tôi. Gia đình thuộc diện khó khăn, không đất canh tác, chồng đi nuôi cá thuê, vợ làm thuê nên chỉ đủ nuôi 3 người con.

Đầu 2018, sau lần bị ngã do tai nạn giao thông, làm bà Thuẩn nhức xương đùi, đi lại không được nên gia đình đã đưa bà đi kiểm tra tại bệnh viện Hữu Nghị - TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp), rồi đến Trung tâm chỉnh hình TPHCM.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân có thể do ảnh hưởng tế bào ác tính di căn và khuyên gia đình phải đi xét nghiệm tế bào học để xác định nguyên nhân chính xác.

Bà Bùi Thị Thuẩn cho biết, lúc đó gia đình cũng nghèo khó nên chỉ biết về nhà uống thuốc cầm chừng chứ đâu có tiền điều trị. Chị em, bà con thấy thương nên cho vay hơn 30 triệu đồng để xét nghiệm bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. 
Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bác sỹ cho biết bà Thuẩn bị bướu ác tính phế quản và phổi dẫn đến di căn sang xương cần phải điều trị lâu dài và sử dụng nhiều hóa chất có dược tính mạnh. Mỗi tháng sẽ phải tiến hành kiểm tra 4 lần, chi phí thuốc men và thuê xe mỗi lần từ 5 - 6 triệu đồng. Gia đình lo lắng, cơm ăn hàng ngày còn bữa đói bữa no, lấy đâu ra tiền để điều trị bệnh.

Ngày tái khám đã qua nhưng khi hỏi vì sao không đưa vợ đi tái khám? Ông Hùng ngậm ngùi: Tiền đâu mà đi tái khám, tiền vay hỏi cũng đã quá mức để gia đình có thể lo toan trả nợ. Chuyện điều trị bệnh hiện giờ chỉ còn là trông chờ vào phép màu của ông trời.

Mọi sự giúp đỡ ông Hùng, bà Thuẩn (LD1893) xin gửi về: 

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Bùi Thị Thuẩn ngụ ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 01233.714.839.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn