Tết đã đến nhưng vẫn còn những nơi mà ở đó, có rất nhiều người sẽ phải đón một đêm giao thừa, ăn một cái Tết không trọn vẹn, đó là bệnh viện, là các khoa cấp cứu bận rộn.
Tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội), chiều 30 Tết vẫn còn 36 cháu phải ở lại bệnh viện dịp Tết để tiếp tục điều trị. Bệnh nhi Hạng A Chà đã quen dần với bệnh viện, không còn đòi về nhà. Kế bên, một bệnh nhi 10 tuổi bị ung thư não đã phẫu thuật đang tiếp tục điều trị hóa chất. Một bệnh nhi khác mới 2 tuổi dân tộc Hmông bị bệnh bạch cầu cấp hồn nhiên cười đùa chẳng biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Nhiều trường hợp bệnh tái phát sau các đợt lui bệnh. Một bệnh nhi bị u trung thất ít đáp ứng với điều trị đang cố gắng chống chọi với các cơn đau. Các bệnh nhi sẽ đón năm mới tại bệnh viện.
Còn tại khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đã 30 Tết, các nhân viên y tế trực sẽ chẳng có cơ hội cúng tất niên và đón giao thừa cùng gia đình. Họ đang phải làm việc hết mình để cứu chữa người bệnh.
Chiều 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Khoa Cấp cứu A9, mặc dù không ầm ĩ nhưng không khí thực sự khẩn trương, căng thẳng và cả những lo lắng nữa.