MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao quà cứu trợ cho công nhân sau bão. Ảnh: Hưng Thơ

Tiếp tục trao tấm lợp hỗ trợ dân vùng bão bị “màn trời chiếu đất”

Hưng Thơ - Linh Đan LDO | 05/10/2013 15:25
Ngày 4.10, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trực tiếp về các địa phương bị ảnh hưởng để nắm tình hình, kịp thời cứu trợ, giúp đỡ các trường hợp bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Những CNVCLĐ có gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp do bão đang công tác tại các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh và CNVCLĐ thuộc các Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục, Y tế, Công Thương, Giao thông đã nhận được số tiền hỗ trợ từ 2 đến 3,5 triệu đồng để mua lại tấm lợp, khắc phục nhà cửa bị bão tàn phá.
 
Anh Hồ Văn Thắng ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh là công nhân Cty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị đen đúa trong bộ áo quần ướt sũng. Đã 2 ngày nay anh Thắng phải chạy ngược chạy xuôi để vay tiền về lợp lại mái nhà. Hàng xóm, nội ngoại hầu hết nhà cửa cũng rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” cả nên gia đình anh phải ngủ nhờ nhà văn hóa xã.

Nhận được số tiền hỗ trợ từ ông Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, anh Thắng xúc động không cầm được nước mắt. “Những suất cứu trợ không lớn so với thiệt hại do thiên tai gây ra, nhưng đã làm ấm lòng người lao động trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Giúp họ có thêm niềm tin để tiếp tục làm việc, công tác. Hiện vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cần được giúp đỡ. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm vào lúc này” – ông Bảo tha thiết.

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình cùng PV Lao Động chiều 4.10 đã đến hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy để trao tận tay số tiền hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho CNVCLĐ bị thương và thiệt hại nặng trong cơn bão số 10. Thống kê của LĐLĐ Quảng Bình, ngoài thiệt hại về tài sản gần 400 tỷ đồng, gần 100 CBVC-CNLĐ trên địa bàn tỉnh đã bị chấn thương trong cơn bão. Ông Lê Thuận Văn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - nói trong đau xót “ngoài nỗi đau về tinh thần khi nhìn của cải đã bị thổi bay theo bão, thì người lao động nơi đây đang từng ngày chống chọi với nỗi đau về thể xác vì bị chấn thương nặng trong cơn bão”.

Đến nhà anh Nguyễn Trường Tiến (50 tuổi, ở xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh) ai cũng chạnh lòng khi biết anh đã bị thương nặng khi đang cùng dân ứng cứu bão. Anh bị rơi từ mái nhà cao hơn 5m với hàng chục mũi khâu trên đầu. Vợ anh kể, mấy đêm nay anh ấy không thể nào ngủ được vì đau đớn, nhưng anh chỉ một mình chịu đựng, tay nắm chặt vào thành giường vật vã để vượt qua cơn đau kẻo sợ mọi người lo lắng, nhà thì đang tan hoang sau cơn bão.

Anh Trần Văn Quyết (24 tuổi, ở xã An Ninh, H.Quảng Ninh) thì không thể gượng dậy được sau khi bị rơi từ độ cao hơn 10m trong khi anh đang trèo lên chặt cành cây cho khỏi đỗ sập xuống trường Tiểu học An Ninh trong cơn bão. Người đa chấn thương khắp cơ thể, gãy xương sườn, chấn động não, anh chỉ thì thào vài câu mà không thành tiếng. Rồi nước mắt anh lăn dài khi chúng tôi hỏi thăm gia đình, anh khóc vì phải nằm ở bệnh viện trong khi ở quê nhà, người mẹ già của anh đang phải ở trong ngôi nhà không còn mái vì đã bị gió bão thổi bay.

Ông Bùi Văn Miêng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Ninh - ngậm ngùi “xót xa lắm chú à, anh Tiến, anh Quyết hay những CNLĐ khác mặc dù đang chống chọi với nỗi đau chấn thương nhưng cũng không thể chợp mắt được vì lo lắng khi nhà cửa ở nhà không còn nguyên vẹn do bão tàn phá”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn