MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thu Hà là tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng viết cho những người làm cha mẹ. Ảnh: H.H

Thu Hà "Mẹ Xu Sim": "Tiền không thể bù đắp thiếu thốn về tình thân"

Chi Trần LDO | 04/06/2022 16:00
Tác giả sách, nhà báo Thu Hà chia sẻ về cảm giác đau khổ khi phải đi đến quyết định ly hôn, đánh mất một gia đình trọn vẹn của hai con.

Trần Thu Hà, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim, là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay" và "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc".

Là một tay viết kỳ cựu đã hoạt động trong mảng báo chí 18 năm, Thu Hà hay chia sẻ về vấn đề nuôi dạy con cái. Những bài viết của cô trên mạng xã hội nhận được sự rất nhiều quan tâm của các bậc cha mẹ. 

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh một người mẹ tâm lý, một người phụ nữ hiện đại, Thu Hà từng trải qua cuộc hôn nhân để lại nhiều tổn thương.

Kết hôn năm 2004 với mối tình đầu sau 12 năm yêu nhau, Thu Hà từng coi đó là một câu chuyện cổ tích. Nhưng sau 7 năm chung sống, cuộc hôn nhân tan vỡ. Thu Hà đối mặt với những cơn khủng hoảng khi phải một mình nuôi dạy hai con gái Xu và Sim mà không có người bố bên cạnh.

Chia sẻ ở talk show "Lối ra" Thu Hà trải lòng:

"Đối với tôi, việc khó khăn nhất là làm sao để nuôi dạy con trong gia đình thiếu khuyết bố hoặc mẹ mà con vẫn phát triển đầy đủ. Con sẽ thiếu đi một gia đình hạnh phúc và không có cảm giác con là hạt mầm trong gia đình đó. Tiền không thể bù đắp thiếu thốn về tình thân của con.

Có những ngày ba nói tới thăm, nó ngồi chờ mãi mà ba không tới. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thương con".

Nhà báo Thu Hà từng mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đau khổ. Ảnh: H.H

Trước đây, khi còn trẻ, Thu Hà sống theo hình mẫu của người phụ nữ hiền dịu, sẵn sàng hy sinh vì chồng, đến mức cô cảm thấy sự bất hạnh là thứ không thể thiếu trong cuộc đời.

"Từ lúc yêu đã có trục trặc, nhưng tôi nghĩ là như vậy mới đúng. Tôi thần thánh sự bất hạnh. Tôi như bị nghiện nỗi buồn, và nghĩ là buồn thì sẽ được mọi người thương hơn.

Tôi còn có suy nghĩ là trên đời này chỉ có duy nhất tôi là bất hạnh thôi, còn ai cũng đều hạnh phúc với gia đình của họ. Tôi thấy đơn độc, tuyệt vọng, tôi thấy tôi làm sai, tôi thu mình, không dám chia sẻ".

Thậm chí, Thu Hà thừa nhận có giai đoạn cô bị trầm cảm, không ngủ được, đêm thường đi loanh quanh trong nhà và có suy nghĩ dại dột. Phải đến khi một người bạn thân của Thu Hà quyết định kết liễu cuộc đời của mình vì bế tắc trong hôn nhân, cô mới có can đảm đối mặt với nỗi sợ của mình.

"Tôi đau khổ vì chồng quá mải mê với công việc. Nhưng từ biến cố của người bạn, tôi không còn có cảm giác muốn níu kéo. Đợt đó, chồng tôi nói nếu ly hôn thì anh ấy sẽ nuôi 1 đứa con. Do đó tôi rất sợ.

Tôi nhớ khi luật sư hỏi anh ấy sợ hãi điều gì nhất, anh ấy đã không trả lời. Với một người không sợ điều gì cả, ta không thể chiến đấu. Trong khi tôi sợ quá nhiều thứ, tôi sợ tổn thương con, sợ làm bố mẹ buồn, sợ ảnh hưởng sự nghiệp, thì người ấy không sợ gì cả", Thu Hà chia sẻ.

Thu Hà vượt qua những rào cản, sợ hãi để tìm sự tự chủ trong cuộc sống. Ảnh: H.H

Dành hết thời gian để vun vén cho gia đình, bữa cơm mỗi ngày cũng nấu theo khẩu vị của chồng và con, Thu Hà khi đó còn không thể trả lời câu hỏi “Mình thích ăn món gì?”. Nhưng sau khi can đảm thoát ra và đi tìm tự do, cuộc sống của cô và các con đã thay đổi.

Trong từng tác phẩm của mình, cô luôn viết về việc con tự lập, mẹ tự do và buông tay để con bay cao. Cô luôn nói về những sai lầm của mình trong cuộc sống hôn nhân và nuôi dạy con cái để những người phụ nữ khác không đi vào con đường sai lầm mà cô từng chọn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn