MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bến du thuyền hồ Tây xa hoa một thời sao lại biến thành "nghĩa địa" hoang tàn thế này?

Dung Anh LDO | 19/11/2018 07:00

Hơn 1 năm sau chủ trương di dời, tháo dỡ các du thuyền, nhà nổi khỏi hồ Tây, Đầm Bảy - khu vực tập kết tàu thuyền trở thành "nghĩa địa" chứa xác tàu thuyền.

Từng là những chiếc du thuyền, nhà hàng nổi sầm uất, giờ đây chúng sắp trở thành đống "sắt vụn"  trên Hồ Tây.
Năm 2016, thực hiện chủ trương của UBND Hà Nội về chỉnh trang khu vực hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu toàn bộ du thuyền, nhà nổi, hộ kinh doanh tại hồ Tây phải di dời.
Tất cả du thuyền, nhà hàng nổi ngừng kinh doanh ở khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi) phải được di chuyển về bến mới Đầm Bảy (phường Nhật Tân) theo Thông báo số 38 của UBND thành phố Hà Nội. 
Sau hơn 1 năm di dời lên khu vực Đầm Bảy, các du thuyền này vẫn trong tình trạng "nằm chờ", hoen rỉ vì chưa có phương án xử lý từ phía thành phố và quận. 
Du thuyền xa hoa một thời trở thành "nghĩa địa" không người qua lại. 
Thỉnh thoảng vẫn có người qua lại du thuyền nhưng hiu hắt vẫn bao trùm nơi đây. 
 Các nhà hàng, dịch vụ kinh doanh... cửa đóng then cài hơn 1 năm qua
Theo đại diện doanh nghiệp, hiện tại họ đang rất lúng túng vì chưa nhận được chủ trương nào từ phía UBND Hà Nội cũng như quận Tây Hồ.
"Toàn bộ tài sản của chúng tôi đang ở trên mặt nước. Hơn 1 năm rồi, không được sử dụng cũng không nhận được ý kiến từ phía lãnh đạo TP, doanh nghiệp chúng tôi đang thực sự gặp khó, phải chịu thiệt hại hàng tỷ đồng vì tài sản khấu hao", đại diện doanh nghiệp cho biết.  
Đề nghị các du thuyền, hộ kinh doanh di dời để trả lại cảnh quan cho hồ Tây nhưng việc không xử lý dứt điểm tàu thuyền neo đậu lại đang khiến cho cảnh quan của hồ Tây trở nên xấu xí. 
Doanh nghiệp vẫn đang mòn mỏi chờ câu trả lời dứt điểm từ phía chính quyền.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn