MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khung cảnh thưa khách, ảm đạm tại các chợ truyền thống ở Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

Cảnh đìu hiu tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội ngày cận Tết

Nhật Minh LDO | 04/02/2024 07:17

Dù chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là Tết Nguyên đán, nhưng nhiều chợ truyền thống lại rơi vào tình trạng “trăm người bán, vài người mua”. Nhiều cửa hàng, kiốt tại đây chịu chung cảnh thưa khách, ảm đạm.

Kinh doanh quần áo tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã nhiều năm, chị Nguyễn Thu Hiền cho biết, dù thời điểm này, lượng khách đã bắt đầu đông nhưng so với những năm trước thì chỉ bằng một nửa.

“Lượng khách của tôi chủ yếu là khách quen lâu năm chứ khách vãng lai chỉ lác đác vài người” - chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, sự phát triển của phương thức mua sắm trực tuyến khiến nhiều chợ truyền thống dần ảm đạm, ế ẩm hơn. Bên cạnh đó, chị Hiền phải tìm kiếm những mối nhập sỉ để có thể duy trì cửa hàng và tránh bị tồn kho.

Bà Hoàng Dung, một người bán bánh kẹo tại chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) cho hay, cửa hàng của bà năm nay chỉ nhập chủ yếu những loại bánh kẹo bán chạy, quen thuộc với khách hàng chứ không còn nhập đa dạng các mặt hàng như những năm trước.

“Năm nay, nhìn chung sức mua giảm, chúng tôi cố gắng bán để cầm cự vì đã tốn tiền thuê kiốt, dù ế ẩm cũng không dám nghỉ” - bà Dung tâm sự.

Chị Nguyễn Thanh Thảo - tiểu thương bán quần áo tại chợ Mơ cho hay, vì kinh tế khó khăn, lượng khách giảm nên chị chỉ thuê 2 nhân viên để bán hàng và giao hàng. Trong khi dịp Tết những năm trước, chị thường phải thuê gấp 3 số nhân viên như vậy để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

“Từ sáng đến giờ có vài khách hỏi giá, xem đồ nhưng tôi chưa bán được chiếc nào” - chị Thảo ngao ngán.

Một sạp bán bánh kẹo tại chợ Mơ vắng bóng khách hàng. Ảnh: Nhật Minh

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 3.2, nhiều khu chợ truyền thống lớn tại Hà Nội đều không còn đông đúc như trước đây, khách thưa thớt và sức mua giảm sút.

Nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm) rơi vào tình trạng ảm đạm và thưa khách hơn so với những năm trước.

Các kiốt quần áo, ki ốt vải không còn đông đúc như trước đây, thường chỉ có lác đác một vài khách hàng. Thậm chí, nhiều tiểu thương ngồi bấm điện thoại, nói chuyện với nhau vì vắng khách.

Nhiều tiểu thương ngồi bấm điện thoại vì ế ẩm. Ảnh: Nhật Minh
Khung cảnh vắng vẻ, nhiều ki ốt đóng cửa tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nhật Minh

Nhiều cửa hàng quần áo, giày dép đã treo biển giảm giá sâu với mong muốn thu hút khách hàng, tránh đồ tồn kho. Ngoài ra, có nhiều kiốt đóng cửa vì vắng khách.

Là một trong những chợ truyền thống lớn tại Hà Nội, nhưng chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) cũng rơi vào cảnh “trăm người bán, vài người mua”. Những cửa hàng bán đồ dùng gia đình, bán vải tại đây vắng bóng khách hàng.

Bên cạnh đó, có nhiều kiốt đã bị đóng cửa, treo biển nhượng mặt bằng từ lâu nhưng chưa có người thuê.

Khu vực bán đồ gia đình tại chợ Mơ vắng bóng khách hàng. Ảnh: Nhật Minh
Các cửa hàng vải tại chợ Mơ chịu chung cảnh ảm đạm, ế ẩm. Ảnh: Nhật Minh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn