MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chi tiền triệu để "bon chen" chụp ảnh mùa thu trên phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Ánh LDO | 03/09/2023 17:42

Thời điểm Hà Nội bỏ lại những ngày nắng gắt, "chuyển mình" sang thu cũng là thời điểm những người yêu mùa thu Hà Nội tranh thủ dạo phố, thậm chí chi tiền triệu để chụp ảnh lưu niệm.

Lường trước được lượng người đổ về các tuyến phố chụp ảnh sẽ đông, nhưng bạn Đỗ Thu Trang (21 tuổi) vẫn "lên đồ" dạo phố check-in mùa thu Hà Nội.

Để có được bộ ảnh đẹp nhất, Trang không ngại bỏ tiền để thuê thợ chụp ảnh riêng cho mình. Ngoài ra, cô nàng cũng chi thêm tiền để thuê áo dài, mua hoa cầm tay,...

Tính tổng chi phí cho một buổi sáng đi từ Bờ Hồ ra phố Hàng Mã để chụp ảnh, Trang chia sẻ: "Chi phí rơi vào khoảng gần 3 triệu, vì tiền thuê thợ chụp ảnh đã chiếm 2/3 tổng số tiền. Mình cũng mất thêm các chi phí như tiền mua bó hoa cầm tay là 120.000 đồng. Đi hai điểm chụp ảnh nên tổng phí gửi xe là 30.000 đồng. Chưa kể tiền ăn uống,...".

Khi được hỏi tại sao với chi phí như vậy, Trang không chọn chụp tại các studio để tránh cảnh đông đúc, cô nàng 21 tuổi cho biết, bản thân muốn có những bức ảnh đẹp với phố phường Hà Nội khi sang thu.

"Thêm nữa, mình muốn theo xu hướng chụp với các gánh hàng hoa. Đây là hình ảnh mang đậm chất Hà Nội" - Trang nói.

Không chỉ Trang mà nhiều bạn trẻ không ngại chi tiền để thuê thợ ảnh chụp ảnh check-in mùa thu Hà Nội. Ảnh: Minh Ánh
Ảnh: Minh Ánh

Ngược lại với những cô nàng "chịu chi", các bạn nữ khác lại chọn cách tiết kiệm chi phí hơn là tự chụp ảnh check-in bằng những chiếc smartphone.

Tuy nhiên, chỉ cần bước chân lên phố, ai cũng buộc phải tiêu tiền. Bạn Mỹ Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) tự chuẩn bị trang phục và tự trang điểm, thậm chí thợ ảnh cũng là "cây nhà lá vườn", nhưng khi đến phố chụp ảnh, Linh vẫn bắt buộc phải chi tiền.

"Từ sáng đến giờ, mình phải chi tiền gửi xe, tiền mua đồ để được chụp ảnh tại sạp hàng trên phố Hàng Mã, tiền uống nước tại quán cà phê. Ở Hà Nội, bước chân ra cửa là tiêu tiền" - Linh cho biết.

Ảnh: Minh Ánh

Hà Nội bước vào thu - mùa đẹp nhất trong năm lại cộng thêm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1 đến 4.9), vì vậy lượng khách đổ về trung tâm Hà Nội rất đông. Các không gian để chụp ảnh cũng bị bó hẹp rất nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều điểm tham quan, vui chơi khác của Hà Nội như: Di tích Hoàng thành Thăng Long, Vườn thú Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám… lượng khách đến tham quan đông nghịt từ sáng cho đến chiều.

Tuyến phố Hàng Mã đông kín người qua lại.
Người dân chỉ có thể tranh thủ các khoảnh khắc để chụp ảnh lưu niệm.
Một góc khác của phố Hàng Mã.
Hồ Tây đoạn qua đường Thanh Niên cũng chật kín người đến chụp ảnh.
Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, hơi nắng nhẹ rất phù hợp cho việc chụp ảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn