MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cửa tiệm làm đẹp chị em phục vụ xuyên Tết. Ảnh: Thuỳ Trang

Cửa tiệm làm đẹp chị em phục vụ xuyên Tết

THUỲ TRANG LDO | 24/01/2023 11:23

Không chỉ mở cửa đến giao thừa để phục vụ khách mà nhiều cửa tiệm làm tóc, vẽ móng (nail) cho chị em còn phục vụ tất cả các ngày trong Tết.

Chuyển vào Đà Nẵng sinh sống hơn 5 năm nay, Tết nào chị Nguyễn Thị Nụ, chủ một cửa hàng làm đẹp tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cũng mở cửa xuyên Tết.

“Nghề làm dịch vụ nên dịp Tết khách rất đông, đặc biệt là từ 28 Tết, khách đến phải đặt lịch hẹn để không phải ngồi đợi. Tuy vậy cũng có chị em quá bận rộn và những ngày đầu năm thì thường chưa đi chơi đâu xa nên đến mùng 2, mùng 3 Tết mới cần trang điểm, làm tóc, vẽ móng để tụ họp bạn bè hay đi du lịch nên Tết nào tôi cũng mở cửa đến mùng 5 mới về quê” – chị Nụ cho hay.

 Nhiều chị em chọn dịp Tết khi có thời gian thong thả để làm đẹp. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang

Để phục vụ khách trong dịp Tết, chị Nụ phải tuyển thêm nhân viên thời vụ hoặc trả công cao cho những nhân viên đồng ý làm Tết.

Tết này, chị cùng một nhân viên sẽ thay nhau trực ở quán. “Khách đến làm trong ngày Tết đa phần là khách quen, đã hẹn lịch trước để chúng tôi chủ động mở cửa đón khách. Các bạn nhân viên cũng có lịch đi chơi, chúc Tết riêng nên ngoài những giờ hẹn đó thì quán cũng đóng cửa một buổi trong ngày.

Giá dịch vụ ngày Tết thì tăng khoảng 10% nhưng đa phần khách đều lì xì thêm nên tôi cũng không tăng giá nhiều lắm. Nói vậy nhưng riêng doanh thu tháng Tết của quán cũng tăng gấp đôi so với những tháng còn lại” – chị Nụ nói.

Với mức thu khá nên dù phải ăn Tết xa quê nhưng chị Nụ vẫn vui vẻ vì đủ kinh tế lo cho gia đình và thưởng thêm cho nhân viên. Sau mùng 5, chị Nụ cùng gia đình về quê ăn Tết muộn hơn chút.

Cũng bận rộn từ sau Tết Dương lịch đến tận ngày mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán chị Kim Anh, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng chọn cách để chồng con về quê ăn Tết trước còn bản thân thì chạy đi chạy về.

“Quê nội ngoại ở Quảng Nam, từ 29 Tết chồng tôi đưa con về với ông bà còn tôi ở lại làm đến trưa 30 thì chạy về. Đến chiều mùng 1 tôi chạy xe ra Đà Nẵng mở quán vì có khách hẹn rồi ở lại đây làm đến mùng 3.

Có ngày khách không hẹn những đến đông từ 9h sáng đến tối. Tết này tôi không thuê được nhân viên làm cùng nên chỉ nhận được khách nào hay khách đó, giá cả cũng không tăng nhưng đa phần khách thương và vui vẻ lì xì thêm vì họ biết mở cửa ngày Tết không phải chỗ nào cũng có” – chị Anh nói.

Những dịch vụ ngày Tết, cửa tiệm chị Anh phục vụ từ trang điểm, làm tóc, gội đầu cho đến xăm lông mày, vẽ móng. Với khách hàng, quan niệm làm đẹp cuối năm để đi chơi đầu năm không còn nữa mà họ có thể làm đẹp quanh năm.

Hơn nữa, việc dọn dẹp nhà cửa, cúng kính, thăm hỏi các nơi đôi lúc khiến nhiều người quá bận rộn nên chị em chọn những ngày đầu năm thảnh thơi để đi làm tóc, làm móng như tự thưởng cho bản thân.

Chị Xuân Lan, khách quen của một cửa tiệm làm tóc ở quận Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ: “Những ngày Tết khách không đông, người thợ làm cũng tỷ mỉ hơn nên tôi yên tâm hơn. Có năm vì quá vội, tôi làm tóc không ưng ý nhưng cũng không sửa được vì còn quá nhiều việc. Rút kinh nghiệm những năm nay tôi chọn làm tóc trước 1 tháng, đến khi có việc đi đâu tôi hẹn với cửa tiệm để ra gội đầu rồi sấy tóc tạo kiểu cho đẹp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn