MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dân trồng hoa Tây Tựu thấp thỏm vì hoa nở sớm, rớt giá

NGUYỄN THÚY LDO | 22/03/2022 11:12
Hà Nội - Năm nay, hoa loa kèn nở sớm. Tuy nhiên, sức mua giảm từ thị trường kéo theo nỗi lo “hoa cười người khóc” của nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội).

Ghi nhận của PV Lao Động, dù mới cuối tháng ba, nhưng nhiều hộ dân trồng hoa loa kèn tại Hạ Mỗ (Đan Phượng) đang tất bật thu hoạch hoa nở sớm.

Sức mua giảm từ thị trường khiến người trồng hoa loa kèn ôm nỗi lo “hoa cười người khóc”. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Chị Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), người trồng hoa lâu năm ở Tây Tựu cho hay, loa kèn đầu mùa thường có giá tương đối cao, sau đó mới giảm dần khi vào chính vụ và cuối mùa. Tuy nhiên năm nay, ngay từ đầu vụ loài hoa này đã phải xuống phố với mức giá rẻ.

“Gia đình tôi thuê 5 sào đất ở Hạ Mỗ để trồng hoa loa kèn bởi đất ở đây tốt và rất hợp với sự sinh trưởng của hoa, cây to đẹp, lá xanh và nhiều bông. Năm ngoái, đầu vụ, hoa loa kèn ta có giá dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/bông, giữa vụ, giá hoa giảm xuống còn khoảng 2.000 đồng/bông. Năm nay, mới đầu mùa mà giá bán buôn đối với loa kèn cành chùm chỉ dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/bó 100 bông, loại cành đơn thì 250.000 đồng/bó 100 bông. Còn khách mua lẻ sẽ phải trả 20.000 - 30.000 đồng/10 bông”, chị Hằng cho biết.

Các nhà vườn đang tất bật cắt bán hoa loa kèn nở sớm. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo chị Hằng, khoản chi phí đáng kể khi trồng loa kèn là thắp điện, chiếu sáng suốt đêm để “đánh lừa” hoa phát triển cao và to hơn. Đặc biệt, hoa loa kèn không đòi hỏi chăm sóc kỳ công như ly, hồng, cúc... nhưng khá nhạy cảm với thời tiết nên với người trồng hoa, mỗi vụ loa kèn giống như một “canh bạc”.

“Năm nay, mới đầu mùa mà hoa rớt giá. Những hộ mua củ trồng, may thì hòa vốn, không cũng lỗ phân nửa vốn. Năm ngoái, khi hoa tàn, gia đình tôi đào củ lên và phơi qua nắng cho đỡ ẩm mốc và chờ đến vụ này trồng tiếp. Giờ chỉ mong cứu vãn được một chút để hòa vốn, chứ không dám nghĩ đến lời lãi và các khoản chi phí thêm như phân bón, nhân công”, chị Hằng cho hay.

Nếu được chăm sóc tốt, một củ giống có khi cho tới 15 - 18 bông hoa loa kèn. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Đang bất tật bó hoa để mang ra chợ hoa Quảng Bá, chị Nguyễn Bình (45 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ, để kịp thu hoạch xong trước khi loa kèn nở, ngày nào gia đình chị cũng phải thuê từ 3-4 người ra ruộng cắt hoa với giá 350.000 đồng/ngày.

“Thời điểm này năm ngoái các xe tải chở hàng đã ra vào nườm nượp, thế nhưng năm nay cả ngày chỉ có vài xe vào thu mua qua các đầu mối thân quen. Vợ chồng tôi cũng phải tự chở hoa đi bán lẻ, trung bình một ngày sẽ chở khoảng 30 bó hoa xuống chợ hoa Quảng Bá để đổ buôn. Hy vọng sức mua sẽ sớm trở lại khi hoa vào chính vụ để thu hồi vốn”, chị Bình nói.

Tại các vườn, hoa loa kèn chủ yếu được bán buôn và gói theo bó, mỗi bó gồm 100 bông. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo chị Bình, hiện nay, có khoảng 4 – 5 vườn trồng hoa loa kèn đang vào đầu vụ thu hoạch, mỗi vườn có diện tích khoảng 0.5 - 1 ha. Loại hoa đang vào vụ chính là kèn ta, thường thu hoạch từ tháng ba đến cuối tháng tư, thời gian chơi trong khoảng từ 7-10 ngày. Ngoài ra còn có một loại kèn khác mà các tiểu thương vẫn hay gọi là "kèn tàu", có thời gian dài hơn và có thể trồng trái mùa.

Anh Nguyễn Thắng - chủ một tiệm hoa ở Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái tầm này, hoa loa kèn đầu mùa dù giá đắt nhưng vẫn bán chạy lắm. Đa số khách mua để đi chụp ảnh, bày trong nhà, đi lễ. Tuy nhiên so với mọi năm, năm nay hoa loa kèn bán khá chậm. Giá hoa kèn nở sớm giảm khoảng 50% so với năm ngoái, dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/bó 10 cành”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn