MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống ở Cần Thơ nhộn nhịp hơn hẳn. Ảnh: Mỹ Ly

Giá cả tăng, chợ truyền thống vẫn tấp nập ngày đầu kỳ nghỉ lễ

MỸ LY LDO | 27/04/2024 14:29

Trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống nhộn nhịp hơn hẳn. Dù giá cả ngày lễ có tăng hơn so với bình thường nhưng người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi tiền để đáp ứng nhu cầu ăn uống, tiệc tùng của gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong mấy ngày nghỉ lễ, lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về khá phong phú, đa dạng với mức giá có phần chênh lệch so với ngày thường.

Chuẩn bị hàng từ sáng sớm, tiểu thương Nguyễn Thị Tư (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, so với ngày thường, giá cả các loại rau, củ tại quầy hàng của bà tăng nhẹ vài nghìn đồng. Dù vậy, lượng khách ghé mua sắm lại tấp nập hơn nhiều.

“Các mặt hàng rau, củ chỗ tôi tăng nhẹ từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, tùy loại. Dù vậy, lượng khách mua sắm lại tăng khoảng 30%. Trong đó, các loại rau, củ, nấm ăn kèm với lẩu, đồ nướng là hút hàng nhất do nhu cầu liên hoan ngày lễ của người tiêu dùng tăng”, bà Tư nói.

Các mặt hàng rau, củ tăng nhẹ so với ngày thường. Ảnh: Mỹ Ly

Tại quầy hàng của chị Hương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), giá các mặt hàng cũng chênh lệch với nhau. Thịt heo, thịt gà tăng nhẹ vài nghìn đồng mỗi kg, còn các loại hải sản tăng rõ rệt từ 5 - 10%/kg.

Lí giải nguyên nhân các mặt hàng tăng giá, chị Hương cho biết: “Những ngày lễ, người tiêu dùng thường có nhu cầu tiệc tùng với các món lẩu, nướng. Nhu cầu tăng nên giá các mặt hàng hải sản, thịt heo, thị gà cũng tăng theo. Tôm càng xanh có giá 280.000 - 350.000 đồng/kg, mực ống có giá dao động từ 300.000 - 360.000 đồng/kg, ghẹ sống từ 350.000 - 500.000 đồng/kg…”.

Dù giá cả tăng nhưng theo chị Hương, sức mua của người tiêu dùng chỉ có tăng chứ không giảm: “Mới ngày đầu lễ đã đông như vậy, tôi nghĩ những ngày tiếp theo sức mua sẽ còn tăng hơn”.

Mua ít thực phẩm nấu nướng cho ngày lễ, chị Nguyễn Thị Diễm My (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khá bất ngờ khi chợ lại nhộn nhịp hơn hẳn, khác với không khí ngày thường: “Các thực phẩm tại chợ hôm nay bày bán rất đa dạng, tươi ngon. Tôi mua gà và ít hải sản về nấu nướng cho gia đình. Giá cả có tăng nhưng tôi thấy khá hợp lý vì hôm nay là ngày lễ”.

Các mặt hàng thịt, cá, hải sản tấp nập người mua vào ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Mỹ Ly

Đi chợ từ sáng, chị Lý Như Huỳnh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ, bình thường, phải đi làm, không có nhiều thời gian nên tranh thủ nghỉ lễ, mua thực phẩm về nấu vài món ngon cho gia đình. Dù đi sớm để tránh nắng nóng nhưng do lượng người đi chợ vào ngày lễ đông, di chuyển hơi khó khăn nên việc mua sắm của chị cũng mất khá nhiều thời gian.

Chị Huỳnh nói thêm, trong ngày lễ, giá các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm có phần tăng so với mọi khi nhưng chị vẫn quyết định mua vì nhu cầu đổi khẩu vị của gia đình: “Lâu lâu mới có một dịp lễ nên tôi định đổi khẩu vị cho gia đình bằng lẩu hải sản. Tôm càng xanh và mực ống hôm nay tôi mua đều có giá 300.000 đồng/kg, với giá này thì kinh tế gia đình vẫn đáp ứng được”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn