MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng quán "xẻ thịt" công viên ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy

Hà Nội: Nhiều công viên bị “xẻ thịt” làm điểm kinh doanh

Nguyễn Thúy LDO | 20/04/2023 10:46

Các hạng mục tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đang xuống cấp. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm làm điểm kinh doanh tại đây gây mất mỹ quan, khiến người dân bức xúc. 

Theo ghi nhận của PV tại một số công viên trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục không chỉ xuống cấp, mà còn bị “xẻ thịt” làm điểm kinh doanh. Tại Công viên Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai), nhiều điểm kinh doanh… lấn chiếm cả trong lẫn ngoài công viên.

 Cổng vào công viên Bắc Linh Đàm, hàng quán bày bán tràn lan. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ngay từ phía cổng vào, quán trà đá bày bán tràn lan, lộ rõ khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Nơi trực ban thì bị bỏ hoang, một bốt khác lại được trưng dụng thành điểm cho thuê bán bình mì.

 Nơi trực ban thành điểm cho thuê bán bánh mì. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đi sâu vào trong, hàng ăn, quán cà phê, quán bia… đua nhau “xẻ thịt”. Ngay cả dải đất ven hồ cũng biến thành các ô trồng rau. Không chỉ vậy, cơ sở hạ tầng của công viên này hoang tàn và xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đã bị cháy, vỡ, cột điện hoen gỉ. Nhiều lối đi sụt lún, hư hỏng. Khu vực vui chơi cho cho trẻ em với nhiều trò như tàu lượn, đu quay, trò xe ôtô điện, nhà bóng... đã dừng hoạt động, hư hỏng, mất an toàn nếu sử dụng.

 Khung cảnh công viên nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Dù là doanh nghiệp lớn hay tiểu thương nhỏ cũng có những cách xẻ thịt khác nhau. Nhiều khi công an vào nhưng cũng chỉ đứng xem, có giải quyết được đâu bao nhiêu năm rồi. Nhếch nhác, chiếm dụng kinh doanh mất mỹ quan quá”, anh H.Q – người dân tại đây chia sẻ.

Công viên trở thành nơi nuôi gà. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước đó ngay từ tháng 4.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện tu bổ, cải tạo công viên.

Tuy nhiên, dù đã hết quý I/2023, việc tu bổ và cải tạo công viên Bắc Linh Đàm vẫn chưa được triển khai.

Tương tự, tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) – công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội giờ cũng biến thành một tụ điểm kinh doanh, từ nhà hàng, tiệc cưới, siêu thị, bãi gửi xe, quán trà đá…. Thậm chí, trở thành nơi thả chó, nuôi gà. 

“Công viên nhưng chả khác gì một cái chợ. Gà, chó mèo thả chạy khắp nơi. Buôn bán hàng quán tấp nập. Xe đỗ đến nửa đường, chúng tôi chỉ còn một ít không gian để đi lại. Nhiều đoạn đường hỏng nặng nhưng từ lâu đã không được sửa chữa”, bà H – người dân tại đây cho hay.

Hàng quán đua nhau “xẻ thịt” công viên. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; 2 sân tennis ngoài trời. Tất cả hạng mục vi phạm đều phát sinh trước năm 2013. 

Cảnh tan hoang tại công viên. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, đến tháng 9.2023, phải xử lý dứt điểm những tồn tại ở công viên này.

Thông tin với báo chí, ông Lê Hoàng Đức - Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, công tác quản lý hiện nay đang gặp khó khăn là chưa xác định được chủ thể quản lý. Vì nếu xác định được, những vi phạm đó sẽ được UBND phường làm việc trực tiếp để khắc phục tồn tại.

Thậm chí tại hồ điều hòa Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm), một số đối tượng còn tổ chức thành nơi thả cá, phân chia ô câu và tổ chức câu cá có thu tiền.

Hồ điều hoà được tận dụng trở thành những hồ câu bất đắc dĩ, phân chia ô số. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại đây, không khó để thấy những vệt sơn phân lô bên bờ hồ và những tấm vé dịch vụ. Anh H.N - một người câu cá ở hồ điều hòa - cho biết, mỗi ca câu 5 tiếng ở đây có giá 200.000 đồng, nếu câu cần thường giá thuê là 200.000 đồng, cần điện là 300.000 đồng. Tưởng chừng là không gian quang đãng để thư giãn, thế nhưng công viên lại nghẹt thở bởi đủ loại dịch vụ, chia 5 xẻ 7 vì những lợi ích kinh tế.

Người dân Thủ đô vốn đã thiếu không gian xanh lại càng thêm thiếu hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn