MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều giỏ quà vẫn "nằm chờ" khách dù kì nghỉ Tết đã kết thúc. Ảnh: Mỹ Ly

Hết Tết, nhiều giỏ quà vẫn "nằm chờ" khách

MỸ LY LDO | 16/02/2024 06:28

Không khí vui tươi của ngày Tết đang dần hạ nhiệt khi hầu hết người dân đã quay lại với công việc, nhưng tại một số cửa hàng, giỏ quà Tết vẫn "nằm chờ" khách đến mua.

Chỗ không đủ bán...

Tết năm nay, ông Phạm Văn Tấn - chủ một cửa hàng tạp hóa tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) - vui mừng khi tất cả số giỏ quà Tết chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đều bán hết từ hôm mùng 4 Tết.

“Tôi không ngờ năm nay kinh tế khó khăn mà sức tiêu thụ giỏ quà Tết lại tăng gấp đôi. Nếu mọi năm chỉ bán khoảng 30 giỏ là nhiều thì vừa rồi tôi gói 63 giỏ quà Tết mà cũng không đủ bán. Trong đó, có người đặt trước, có người mua về bán lấy lời và cũng có người ghé xem trực tiếp rồi mua”, ông Tấn kể lại.

Ông Tấn nói thêm, do nhận thấy sức mua trước Tết không khả quan nên ngay từ đầu số giỏ quà cửa hàng chuẩn bị nhiều nhất có giá dao động trong khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng, phù hợp với túi tiền cho người có thu nhập trung bình: “Giỏ quà có giá từ 200.000 - 300.000 đồng bán chạy nhất tại cửa hàng tôi dịp Tết này. Riêng các giỏ có giá từ 400.000 đồng trở lên tôi chủ yếu gói theo đơn đặt hàng”.

Không chỉ bán giỏ quà Tết hút hàng mà phụ kiện dùng gói quà tại cửa hàng của ông Tấn cũng bán không xuể. Ông cho biết, một số khách hàng muốn gói theo sở thích của mình nên mua phụ kiện tại chỗ ông về tự làm. Và vì thế, dù mùng 4 đã hết hàng, ông Tấn cũng không gói thêm giỏ quà bán vì không còn phụ kiện.

Nơi vẫn nằm chờ khách

Khác với ông Tấn, hơn một nửa số giỏ quà Tết được bà Nguyễn Thị Bảy Em - chủ một cửa hàng tạp hóa tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) - chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán năm nay lại rơi cảnh nằm chờ khách.

“Hồi 26 tháng Chạp tôi gói xong và mang giỏ hàng ra trưng bày nhưng đến nay đã hết Tết vẫn còn đến 15 giỏ. Khách hàng đến hầu hết chỉ hỏi giá rồi đi, số người mua rất ít. Các giỏ quà bán được phần lớn có giá 150.000 - 250.000 đồng”, bà Bảy Em chia sẻ.

Dù sức tiêu thụ giỏ quà chậm hơn những ngày trong Tết nhưng một số nơi vẫn trưng bày chờ khách đến mua. Ảnh: Mỹ Ly

Hiện tại, bà Bảy Em vẫn chưa dọn giỏ quà xuống với hy vọng mấy ngày nữa sẽ có khách đến mua: “Năm ngoái, để đến mùng 10 Tết tôi bán được thêm 2 giỏ nên tôi dự định năm nay cũng thế, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn nếu đến đó không ai mua nữa tôi mới tháo ra, lấy bánh bán lẻ”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bạch Liên - chủ một cửa hàng tạp hóa tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) - cũng chưa vội tháo giỏ quà Tết. Theo bà, dù năm nay sức mua giảm nhiều so với năm ngoái, cả mùa Tết chỉ bán được 6 giỏ nhưng cửa hàng vẫn sẽ để giỏ quà vài hôm nữa, đến lúc không khí Tết hết hẳn.

“Hiện tôi đang giảm giá 10 - 15% giỏ quà Tết cho khách hàng khi đến mua. Nếu mấy ngày nữa vẫn không bán được tôi sẽ tháo bánh, kẹo ra bán lẻ. Bởi nếu giảm quá nhiều sẽ không có lời, thậm chí lỗ công gói và phụ kiện”, bà Liên nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn