MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoang tàn "trung tâm resort" ở mũi Kê Gà

CAO HÙNG LDO | 19/06/2018 16:42
Hệ luỵ của việc thu hồi đất từ các dự án du lịch để quy hoạch xây dựng cảng Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã dẫn tới hàng loạt khu du lịch sinh thái (resort) đang đầu tư dang dở, buộc phải bỏ hoang hoá hơn chục năm qua...
Cách đây gần 20 năm, hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của chính quyền tỉnh Bình Thuận, khoảng 15 nhà đầu tư du lịch từ các địa phương đã đổ về thôn Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam để dốc vốn xây dựng những khu resort nghỉ dưỡng.

Mục tiêu của các nhà đầu tư này là xây dựng một "trung tâm" hay "thủ đô resort" không thua kém khu resort Mũi Né. Biến khu vực  hoang hoá của vùng đất - nơi có ngọn hải đăng Kê Gà do người Pháp xây dựng hơn 100 năm - thành một địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận.

Song, việc quy hoạch cảng Kê Gà đã buộc những resort xây dựng dở dang, chưa kịp khánh thành đã rơi vô cảnh hoang phế. Ảnh: C.H
Trong đó, có những khu resort như Thế Giới Xanh, Đồi Phong Lan... bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ảnh: C.H
"Trung tâm resort" có khung cảnh tịch mịch, âm u, vắng vẻ của những ngôi nhà hoang phế... Ảnh: C.H
Một chiếc ca nô phi lên bờ, nằm mục rữa... Ảnh: C.H
Rất nhiều phòng ốc âm u, vắng lặng, đổ nát theo thời gian. Ảnh: C.H
Những cây xanh thuở nào, nay bật gốc ngả xuống mái nhà. Ảnh: C.H
Bộ bàn đúc bê tông phủ đầy lá dương cũ kỹ từng lớp, từng lớp dày. Ảnh: C.H
Những chiếc đèn rơi lủng lẳng... Ảnh: C.H
Máy phát điện hư hỏng, nằm góc nhà không ai ngó đến. Ảnh: C.H
Những căn phòng long cửa. Ảnh: C.H
Có những căn nhà hoang vu vung vãi nơi tường gạch những vết bẩn, xám xịt.. Ảnh: C.H
Cách “trung tâm resort” không xa là bãi biển chạy dài. Mỗi sáng bình mình, thấp thoáng đôi bóng người dân mặc đồ lặn biển để bắt tôm hùm giống mưu sinh. Ảnh: C.H
Những tảng đá nhọn nhô lên khỏi mặt biển, Ảnh: C.H
Xa xa bãi đá vàng là ngọn hải đăng Kê Gà hơn 100 năm tuổi đang vươn mình trong buổi sớm. Ảnh: C.H

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn