MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang LDO | 18/01/2023 15:20

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Hà Nội những ngày cuối năm, đông đúc và hối hả. Thế nhưng, bên vệ đường, phía trong biển hiệu “Xả hàng đồng giá, quất nhỏ 250k - quất to 450k” trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội) không khí lại yên ắng đến lạ thường. Dẫu hạ giá, xả hàng đồng loạt nhưng người mua lại thờ ơ.

 Xả hàng đồng giá quất cảnh trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy). Ảnh: Thiều Trang

Anh Toàn cùng vợ con khăn gói mang quất từ Văn Giang - Hưng Yên lên thủ đô từ mùng 3 Tết Dương lịch với hy vọng bán nhanh, bán gọn cả "gia tài" của mình. Thế nhưng, hôm nay là 27 Tết Âm lịch, quất đào vẫn ngổn ngang, nằm im chờ người mua.

Hơn chục năm theo nghề buôn bán cây cảnh ngày Tết, chưa năm nào anh Toàn thấy mất hy vọng như năm nay. Cứ ngỡ dịch bệnh COVID-19 qua đi, kinh tế phục hồi, thú vui chơi quất đào ngày Tết của người dân sẽ được khôi phục, chủ vườn, người buôn cũng có "bánh chưng nhân thịt". Nhưng, 50% cây cảnh của anh vẫn ở đó - nằm im trên vỉa hè.

Anh Toàn thẫn thờ nhìn những hàng quất kéo dài chờ người mua. Ảnh: Thiều Trang

"Quất do chính tay vợ chồng tôi vun trồng, chăm bón, đây là cả gia tài của chúng tôi. Ròng rã nhiều tuần nay cũng chỉ bán được lác đác, khoảng 50% số cây đưa lên Hà Nội. Tôi không hiểu lý do tại sao năm nay sức mua lại giảm như vậy, nhưng tình trạng này kéo dài khiến gia đình tôi phải xả hàng về sớm còn sửa soạn Tết.

Ngẫm mà tủi, cây giống mất 70.000 đồng, chum nhập vào cũng 70.000, công sức chăm lo gần một năm trời mới có được một cây quất hoa lá quả như vậy. Thế mà đại hạ giá chỉ còn 250.000 đồng có nhiều người hỏi, nhưng vẫn khan người mua" - anh Toàn nói.

Nhìn những chậu quất trĩu trịt quả, lộc non mơn mởn, anh Toàn buồn bã cho biết, nếu không bán hết cũng đành đổ bỏ vì tiền thuê xe chở quất về Hưng Yên cao, khó vun trồng chăm sóc lại cho vụ sau. Anh mong mỏi sức mua của những ngày cuối năm sẽ tăng lên, người dân sẽ ủng hộ người trồng, để có "bánh chưng nhân thịt", trọn công chăm sóc cây cả năm.

 Gian hàng chỉ lác đác người xem cây. Ảnh: Thiều Trang

Những ngày này, lái buôn cây cảnh trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong trạng thái ủ dột, thấp thỏm chờ khách mua. Theo các chủ vườn, giá cả thấp, đã giảm từ 5-10% so với năm ngoái, thế nhưng sức mua vẫn chậm hơn mọi năm. Nhiều người cho biết, với tình hình này sẽ bán hàng đến 30 Tết. Họ hy vọng, ngày mai và ngày kia, lượng khách hàng sẽ tăng để họ có Tết.

Tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An than ế ẩm ngày giáp Tết. Ảnh: Việt Anh

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, thậm chí thời điểm này chỉ bằng 50% so với mọi năm. Nhiều tiểu thương đang đối mặt với nỗi lo đón Tết buồn vì ế ẩm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn