MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các quán cà phê mùa World Cup này đều khá đông khách. Ảnh Đặng Đức

Quán cà phê, hàng ăn đêm hốt bạc mùa World Cup

Đặng Đức LDO | 28/11/2022 11:05
TPHCM - Cứ mỗi khi đến mùa World Cup là các quán cà phê, cửa hàng bán đồ ăn tại thành phố lại rất đông khách, đắt hàng, giúp cho các chủ quán hốt bạc.

Quán cà phê đông nghẹt khách

Dạo quanh khu vực Làng đại học Quốc gia TPHCM vào các buổi tối, đêm khuya trong những ngày World Cup 2022 đang diễn ra, chúng tôi bắt gặp không khí đông vui nhộn nhịp ở hầu hết các quán cà phê, nhất là các quán có giá bán bình dân. Không chỉ sinh viên, mà đại đa số các bạn trẻ đều chọn cách xem bóng đá World Cup ở ngoài quán cho vui, vì thế mà các quán cà phê luôn tấp nập là điều dễ hiểu.

Tại một quán cà phê nằm trên đường Lương Định Của (phường Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương), ngay sát với khu vực KTX Khu B của ĐHQG TP.HCM, vào khoảng gần 23 giờ khuya ngày 24.11.2022, khi trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha-Ghana, tại bảng H sắp diễn ra, các hàng ghế nhựa sát nhau được chủ quán kê ra đã kín khách. Một sinh viên ngồi ngay sát chỗ tôi kể rằng, bình thường quán cà phê này mỗi tối chỉ vài ba chục khách, vậy mà từ hôm khai mạc World Cup đến nay lúc nào cũng đông nghẹt khách, nhiều lúc không còn chỗ, phải kê thêm ghế ngồi.

Đi trên dọc con đường Lương Định Của dài chừng gần 500 mét, chúng tôi thấy có chừng khoảng hơn chục quán cà phê đều kín khách đang say sưa xem bóng đá. Chị Lê Thị Hà, chủ quán cà phê Gió Mới trên con đường này cho hay, quán của chị có diện tích hẹp nên trước World Cup chị đã đầu tư mua thêm 30 cái ghế nhựa để phục vụ khách, ấy vậy mà khi diễn ra nhiều trận hay, số ghế nhựa đó cũng không đủ nhu cầu của khách.

Không chỉ các khu vực có nhiều trường đại học, cao đẳng với lượng sinh viên đông đảo thì các quán cà phê mới đông khách. Dạo qua rất nhiều các khu vực dân cư tại một số quận như: 1, 3, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình…, khi vào giờ phát sóng trực tiếp các trận bóng đá World Cup 2022, chúng tôi đều thấy quán cà phê nào cũng đông kín người xem. Anh Lê Văn Tân, năm nay 47 tuổi, nhà ở đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cho biết, từ lúc biết xem bóng đá tới nay, trải qua nhiều kỳ World Cup hay Euro Cup, anh đều xem bóng đá tại quán cà phê, bởi ở đó có bạn bè, đông khán giả xem mới vui. Hơn nữa, nếu các trận bóng đá đêm khuya mà xem ở nhà cũng khó, vì không thể bật tivi tiếng lớn, hay hô hào…, bởi sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người trong gia đình, hàng xóm…

Những quán hàng đều trang bị màn hình lớn, máy chiếu để phát bóng đá phục vụ khách...

Tiệm ăn đêm khách vào ra tấp nập

Không chỉ các quán cà phê mà dịch vụ hàng ăn cũng trở nên tấp nập khách và mùa World Cup. Hầu hết các tiệm bán cơm tấm, bún, phở, hủ tiếu, bánh mì, và các món ăn uống vặt khác…vào ban đêm cũng đều có lượng khách tăng đáng kể so với trước. Một chị chủ tiệm bún bò Huế, trên đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, từ ngày khai mạc World Cup đến nay, tiệm của chị bán số lượng gấp rưỡi ngày thường, trong đó lượng khách ăn đêm rất đông, nhất là vào khoảng thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu và sau khi trận đấu muộn nhất kết thúc vào rạng sáng, khách đổ vào kín hết bàn.

Một tiệm bán hàng ăn vặt vào buổi tối trên vỉa hè đường Hoàng Diệu 2, TP Thủ Đức đông khách hơn nhờ World Cup.

Tại một số địa bàn ở các quận trung tâm thành phố, như: Quận 1, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình…, chúng tôi cũng ghi nhận hầu như tiệm bán đồ ăn nào cũng đắt hàng, đông khách. Chủ một tiệm cơm tấm đêm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), kể rằng bình thường mỗi đêm tiệm chỉ bán được khoảng hơn 100 phần, vậy mà từ hôm có World Cup tới giờ, số lượng bán tăng lên gấp đôi, thậm chí nhiều đêm “cháy” hàng do không chuẩn bị kịp nguyên liệu để bán. Khách ăn tại tiệm đông, khách mua bỏ hộp mang về cũng nhiều…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn