MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch hội đồng quản lý trung tâm Nghị lực sống và Chủ tịch CTCP dịch vụ Nghị lực sống (Imagtor). Ảnh: NVCC

Tài chính thông minh: Tiền chỉ là thử thách, không phải mục tiêu sống

Đức Mạnh LDO | 11/04/2022 11:06

Là một người khuyết tật từng bươn chải đủ mọi thứ nghề để kiếm sống, doanh nhân Nguyễn Thị Vân hiểu rõ giá trị của đồng tiền trong việc thay đổi góc nhìn của xã hội về cộng đồng mình. Nhưng với cô, tiền mãi chỉ là công cụ và là thử thách với bản thân.

Doanh nhân Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987 tại Nghệ An) từ khi ra đời đã mắc chứng teo cơ tủy sống. Sinh hoạt cá nhân phần nhiều phụ thuộc vào người khác. Lớn lên dần, cô cảm nhận rõ những định kiến không mấy tích cực mà bạn bè và mọi người xung quanh áp đặt lên cơ thể đặc biệt của mình.

Không chịu thua trước số phận, năm cuối học cấp 2, cô đã quyết định tạm ngưng đến trường và tự mình lập nghiệp với một tiệm Internet.

Là người trực tiếp quản lý, cô nhớ lại: "Ngày ấy, mạng Internet chưa phổ biến như bây giờ nên quán tôi có lượng khách ổn định". Cứ thế, cô gái trẻ đã chủ động về tài chính để trang trải cuộc sống cá nhân và gửi về hỗ trợ gia đình. Cô còn dành dụm được khoản tiền để chuẩn bị cho những hành trình trong tương lai.

Gắn bó với tiệm Internet một thời gian, Vân quyết định phải bắt đầu một hành trình mới. Bươn chải khắp từ Tiền Giang đến Sài Gòn, năm 2003, cô gái 16 tuổi đặt chân đến Thủ đô. Trong căn phòng chật hẹp không đủ chỗ cho xe lăn, Vân mò mẫm tìm việc trên Internet và thấy vài nơi phù hợp như gõ captcha, bóc băng ghi âm… Cô bắt đầu có thu nhập cá nhân.

Sau một thời gian, cô tiết kiệm và thuê một căn chung cư tại bán đảo Linh Đàm cùng 8 người bạn khác. Cũng tại đây, Vân cùng anh trai Nguyễn Công Hùng và một số người bạn thân thành lập trung tâm Nghị lực sống. Nơi đây tập trung đào tạo tin học và hỗ trợ tìm kiếm việc làm miễn phí cho người khuyết tật.

Khi trung tâm Nghị lực sống đã đi vào hoạt động ổn định, cô mở thêm CTCP dịch vụ Nghị lực sống (Imagtor). Công ty chuyên cung cấp dịch vụ chỉnh sửa ảnh, video cho các doanh nghiệp bất động sản và thương mại điện tử quốc tế. Tại đây, phần lớn nhân viên là người khuyết tật.

Đến nay, trung tâm Nghị lực sống được đánh giá là đối tác uy tín nhất của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) năm 2019. Imagtor lọt top 25 doanh nghiệp xã hội tốt nhất Châu Á năm 2017.

Nguyễn Thị Vân được vinh danh là 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức. Năm 2019, cô vinh dự nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do hãng thông tấn BBC bình chọn.

  Doanh nhân Nguyễn Thị Vân và chồng - ông Neil Bowden Laurence. Ảnh: NVCC

Hoàn cảnh đặc biệt nên phải nỗ lực không ngừng, nữ doanh nhân khẳng định tài chính có vai trò quan trò quan trọng với mỗi người khuyết tật trong quá trình khẳng định bản thân.

"Tôi rất tập trung vào làm kinh tế. Là nhà đầu tư chứng khoán, mai kia tôi cũng sẽ đi dự đại hội cổ đông. Lúc đó mọi người tự nhiên sẽ nghĩ “À thì ra đội xe lăn này cũng biết chứng khoán”. Đơn giản là vì cả đời của họ đâu có bao giờ nhìn thấy hình ảnh đấy. Chính việc mình xuất hiện sẽ là lời khẳng định rằng chúng tôi không hẳn là không có tiền đâu!", Vân chia sẻ.

Nữ tướng 35 tuổi nói thêm: "Đôi khi chiều chiều, tôi lên khách sạn Intercontinental uống cốc trà rồi đi về. Xuất hiện chẳng phải để khiến mình sang chảnh hay thừa tiền mà chỉ để họ nhìn thấy hình ảnh người khuyết tật cho quen. Người khuyết tật có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, chỉ thế thôi!"

Tiền là quan trọng nhưng với cô, tiền mãi mãi chỉ là công cụ. Bởi làm gì cũng cần tiền, kiếm tiền để trang trải những thứ cần thiết. Nhưng tiền không phải lẽ sống.

"Tôi không làm mọi thứ với mục đích để kiếm tiền. Kiếm tiền là một đam mê nhưng không phải tôi mong muốn trở nên giàu có. Với tôi, tiền đơn giản chỉ là sự thách thức với bản thân. Tôi coi nó là một thử thách xem mình sẽ kiếm được bao nhiêu, khả năng kiếm tiền của mình đến đâu", cô tâm sự.

Xung quanh quan niệm về tiền bạc và hạnh phúc, cô cho rằng sự giàu sang không đong đếm bởi tiền nhiều hay ít mà từ việc mình cảm thấy đủ ở bên trong.

Cô bộc bạch: "Với tôi hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản. Hạnh phúc là không phụ thuộc những yếu tố bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Giống như việc các bạn đi qua sẽ luôn thấy tôi ngồi ở một quán cafe từ sáng đến tối với một ấm trà. Tôi cảm thấy rất vui với việc đấy. Dù có ở một nơi nghèo nàn cô quạnh, tôi vẫn cảm thấy vui."

"Có nhiều người bảo cưới anh Neil trông tôi hạnh phúc hơn. Nhưng không, tôi hạnh phúc từ lâu lắm rồi. Lấy anh chỉ làm tôi thêm hạnh phúc, giúp tôi có nhiều cảm hứng để làm nhiều việc hơn", cô vừa cười vừa nói.

Ở tuổi 35, với cơ thể nhỏ bé, Nguyễn Thị Vân vẫn miệt mài phấn đấu để giúp những người khuyết tật khác có thu nhập vững chắc và để xây dựng một nơi tốt nhất cho cộng đồng của mình sinh hoạt, làm việc và tạo ra giá trị cho xã hội. Với cô, kiếm tiền không phải lẽ sống mà là những gì nó đem lại cho bản thân mình, là hạnh phúc và là những giá trị đóng góp cho cuộc đời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn