MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khung cảnh ảm đạm tại chợ đồ cũ Đông Tác. Ảnh: Nhật Minh

Thu nhập giảm sâu, tiểu thương chợ đồ cũ ở Hà Nội tìm mọi cách để xả hàng

Nhật Minh LDO | 18/03/2024 17:02

Hà Nội - Sau Tết, nhiều chợ đồ cũ rơi vào cảnh thưa khách, ảm đạm. Các tiểu thương phải kết hợp nhiều phương thức khác nhau để xả hàng.

Ngồi từ 8h sáng tới 12h trưa, chị Trần Thu Hằng - người kinh doanh quần áo cũ tại chợ Đông Tác (Đống Đa) - mới chỉ bán được 2 chiếc áo với giá 50.000 đồng/chiếc.

“Lượng khách đến chợ thường chỉ đông vào cuối tuần, nhưng sức mua không cao. Nhiều khi ế quá, tôi chấp nhận bán với giá rẻ hơn để xả hàng” - chị Hằng nói.

Chị Hằng cho biết, dù vẫn có những mối quen lâu năm để duy trì cửa hàng nhưng thu nhập của chị đã giảm khoảng 30% so với trước đây.

“Thời điểm cận Tết năm nay, tôi không còn đắt hàng như trước nhưng vẫn có lượng khách ổn định. Bây giờ thì mỗi ngày bán được vài chiếc là mừng rồi” - chị Hằng chia sẻ.

Chợ đồ cũ Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội) không còn đông đúc, nhộn nhịp như trước đây. Ảnh: Nhật Minh

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 16.3, các khu chợ đồ cũ nổi tiếng ở Hà Nội như chợ Đông Tác hay chợ Đặng Văn Ngữ đều rơi vào cảnh đìu hiu, không còn đông đúc, nhộn nhịp như trước.

Các cửa hàng tại chợ Đông Tác (Đống Đa) rơi vào cảnh thưa khách, ảm đạm. Nhiều cửa hàng tại đây treo biển xả hàng, giảm giá sâu nhằm thu hút người mua. Các mặt hàng quần áo tại khu chợ này dao động từ 20.000 đến 200.000 đồng tuỳ loại.

Một nữ tiểu thương tại chợ Đông Tác cho biết, năm nay, cửa hàng của chị chỉ lựa chọn những sản phẩm hợp xu hướng để nhập về chứ không nhập nhiều như trước vì sợ tồn hàng. Với những mặt hàng tồn lâu ngày, chị phải kết hợp bán trực tuyến.

“Những mặt hàng tồn trong thời gian dài, tôi thường phải đăng lên các mạng xã hội để bán với mức giá rẻ hơn, chấp nhận chịu lỗ” - nữ tiểu thương này cho hay.

Nhiều cửa hàng quần áo tại chợ Đông Tác chỉ có lác đác khách hàng. Ảnh: Nhật Minh

Cách đó không xa là chợ đồ cũ Đặng Văn Ngữ (Đống Đa), nơi đây cũng chịu chung cảnh đìu hiu, lác đác người mua. Nhiều tiểu thương ngồi bấm điện thoại để “giết thời gian” vì vắng khách. Thậm chí, nhiều ki-ốt tại đây đã rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài”.

Bà Nguyễn Thị Hường, tiểu thương bán quần áo cũ tại chợ Đặng Văn Ngữ (Đống Đa) cho biết, doanh thu hiện tại của bà giảm gần một nửa so với những đợt cao điểm trước đây. Những ngày vắng khách, các tiểu thương thường xem phim hay tụ tập nói chuyện với nhau để “giết thời gian”.

“Nhiều hôm ít khách mua quá, tôi thường đóng cửa để về nghỉ sớm chứ không tha thiết gì” - bà Hường nói.

Người dân đi xem quần áo tại chợ đồ cũ Đặng Văn Ngữ (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh
Tiểu thương ngồi bấm điện thoại vì vắng khách. Ảnh: Nhật Minh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn