Vừa mở bán đã hết sạch, giá thịt tăng vài nghìn đồng/kg
Sáng sớm ngày 6.9, trước khi đi làm, chị Kim Khánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ghé qua chợ Đồng Xa (Mai Dịch) mua thịt gà và các loại rau củ để dự trữ chuẩn bị phòng tránh siêu bão số 3.
Tuy nhiên, dù còn sớm nhưng tại chợ đã xuất hiện cảnh chen lấn mua hàng khiến chị Khánh không khỏi bàng hoàng. "Người đi chợ đông như trẩy hội, mua từng mớ rau, lạng thịt.
Có người còn bê nguyên 1/4 con lợn về nhà. Tiểu thương thì đua nhau hét giá mà ai cũng phải mua" - chị Khánh chia sẻ. Thậm chí khi chờ được đến lượt, chị Khánh cũng không mua được "lạng thịt" nào vì sạp đã trống trơn.
Ghi nhận của PV Lao Động tại một số hàng quán trên đường Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm - Hà Nội), các thực phẩm thiết yếu như thịt, rau củ hay gạo... đang bán rất chạy.
Bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương bán thịt lợn trên đường Mễ Trì Thượng chia sẻ: "Mọi khi giờ này tôi còn nhiều hàng, nhưng hôm nay đã bán gần hết. Riêng thịt ba chỉ vừa bán đã hết sạch. Tôi không lường trước nên không nhập tăng hàng, mới gần 9h đã hết sạch. Giá hôm nay tăng vài nghìn/kg".
Cùng cảnh tương tự, anh Trần Văn Đê - một tiểu thương bán thịt lợn tại ngõ 26 Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy) cho biết, dù đã dự phòng phương án lượng người đến mua hàng sẽ đông hơn do siêu bão sắp đổ bộ, nhưng đến hôm nay anh vẫn bất ngờ khi vừa mở hàng hơn 1 tiếng, anh đã bán hết một con lợn to.
"Ngoài bán thịt, hằng ngày tôi nhận việc giao mỡ lợn cho một số nhà hàng, mà hôm nay đi khắp chợ gom vẫn không đủ đưa cho nhà hàng" - anh Đê chia sẻ.
Rau bắt đầu khan hiếm
9h sáng, Nguyễn Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) vội vàng từ văn phòng làm việc chạy ra chợ cóc để mua thực phẩm dự trữ trong những ngày siêu bão về, nhưng khi ra đến chợ, Hà vẫn bất ngờ khi lượng rau còn lại không còn bao nhiêu.
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý rau sẽ đắt nhưng không ngờ rau còn hết sớm hơn tôi tưởng. Phải vòng qua nhiều gian hàng, tôi mới mua được ít rau muống và rau cải đắng" - Hà nói.
Hà chia sẻ, nhiều tiểu thương tại chợ đang gấp rút gọi thêm các mặt hàng, tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ người chen lấn rất đông.
Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên tại chợ Tạm Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), các mặt hàng rau củ vẫn còn khá đa dạng.