MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiểu thương Chợ nổi Cái Răng họp chợ từ 4 giờ, mong mùa Tết bội thu

PHONG LINH - TẠ QUANG LDO | 30/12/2022 15:00

Những ngày cận Tết, hàng trăm ghe tàu lại tấp nập rôm rả tại Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) nhằm cung ứng hàng hóa và phục vụ khách du lịch. Chia sẻ với Báo Lao Động, nhiều tiểu thương mong muốn sẽ có được một mùa Tết Nguyên đán “bội thu”.

Người mừng, người lo

Khác với cảnh họp chợ sôi động lúc 6 - 7 giờ sáng như thường lệ, những ngày này, nhiều tiểu thương miền Tây đã đến Chợ nổi Cái Răng từ 4 giờ để kịp giao thương nông sản, phục vụ khách du lịch tham quan.

 Nhiều ghe tàu tại chợ Nổi Cái Răng đã họp từ sáng sớm. Ảnh: Phong Linh
 Tiểu thương mua, bán hàng trên chợ Nổi Cái Răng. Ảnh; Phong Linh

Mưu sinh bằng nghề buôn bán trái cây tại Chợ nổi Cái Răng gần chục năm, chị Thu Tâm (37 tuổi, Cần Thơ) cho biết, năm qua, nhờ tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát mạnh mẽ, gia đình chị có nhiều khởi sắc trong buôn bán hàng hóa, đặc biệt là dưa hấu. Dẫu giá cả thị trường có chênh lệch qua từng giai đoạn, song, chị vẫn kiếm được đồng lời.

“Nhìn chung, buôn bán năm nay đỡ hơn năm trước nhiều lắm. Bà con đi lại dễ dàng nên sức mua cũng tăng hơn. Năm nay, hàng hóa trên chợ Nổi nhiều hơn so với năm trước, đặc biệt là những ngày lễ, cận Tết, mặt hàng nông sản đa dạng, phong phú hẳn. Dẫu vậy, gia đình tôi vẫn đảm bảo giá bình dân cho khách vãng lai để có thể duy trì ổn định”, chị Thu Tâm chia sẻ.

“Rất mừng rỡ vì năm nay không khí chợ nổi tấp nập, rôm rả. Hầu như chúng tôi ai cũng nôn nao dậy từ khuya để kịp soạn hàng. Thương hồ chúng tôi ai cũng mong muốn mua may bán đắt để cuối năm ăn Tết ấm no”, chị Quyên, tiểu thương tại Chợ nổi Cái Răng, cho biết.

Chị Quyên và ghe hàng nông sản giao cho khách. Ảnh: Phong Linh

Tuy nhiên, việc buôn bán lênh đênh trôi nổi trên sông cũng khiến nhiều thương hồ không may lâm vào cảnh khổ. Ông Nguyễn Văn Hoàng (65 tuổi), buôn bán 40 năm tại Chợ nổi Cái Răng, chia sẻ: “Riêng tôi thấy tình hình năm nay buôn bán lại khó khăn hơn nhiều, gia đình tôi mất ngủ mất đêm nay. Mọi năm, tôi giao thương hàng tấn mỗi ngày thì năm nay con số hạ xuống chỉ còn 500 - 700kg. Vất vả vận chuyển từ sáng nhưng cuối buổi, hai vợ chồng chỉ lời từ 200.000 - 300.000 đồng. Có khi, cách một ngày, hai vợ chồng mới có một chuyến hàng nên không thu nhập ổn định như Tết  trước".

Mong du lịch phát triển mạnh mẽ

Ngoài buôn bán, trao đổi hàng nông sản trên sông, ngày nay, Chợ nổi Cái Răng còn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của vùng đất Tây Đô nói riêng và Nam bộ nói chung. Những ngày Tết, lượng khách về chợ Nổi cũng tăng mạnh, việc đón hàng trăm lượt du khách những ngày cận Tết cũng là cơ hội để tiểu thương tăng thêm thu nhập. 

Điển hình, du khách đến Chợ nổi Cái Răng sẽ lần lượt thưởng thức bữa sáng, nước giải khát trên sông, mua thêm hàng hóa để làm quà cho người thân gia đình. 

Không khí tươi vui tấp nập. Ảnh: Phong Linh
 Du khách nước ngoài ăn sáng trên sông. Ảnh: Phong Linh

"Ăn sáng trên sông rất thú vị. Món ăn Việt Nam cũng rất ngon, rất đặc trưng. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm tuyệt vời của tôi khi đến Việt Nam", anh Hendrik (du khách đến từ nước Ý), cho biết. 

Là người miền Tây và cũng lần đầu thăm chợ nổi vào mùa Tết, bạn Đặng Thị Ngọc Tâm (1999, Cần Thơ) chia sẻ: “Mọi thứ rất tuyệt vời, rất nhộn nhịp, tôi mua hẳn trái cây và bánh tráng để làm quà cho gia đình. Tôi hy vọng những ngày cận Tết sẽ có dịp quay lại nơi đây đây tận hưởng không khí này".

Trước phản hồi tích cực và sức mua tăng từ phía du khách, đa số tiểu thương hồ đều mừng rỡ và hy vọng Chợ nổi Cái Răng sẽ phát triển du lịch mạnh mẽ trong những ngày tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn