MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi giữ xe ô tô tại di tích đền Chợ Củi. Ảnh: PV

Vụ “nhập nhèm” tại BQL di tích đền Chợ Củi: Phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

QUANG ĐẠI LDO | 01/02/2018 16:50
Mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo kiểm tra vụ việc “ém” hồ sơ mời thầu tại Ban quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhưng một số doanh nghiệp dù ăn chực nằm chờ cũng không thể mua được hồ sơ.

Như Lao Động đã thông tin, Ban quản lý di tích đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đăng báo mời thầu gói thầu 01.XL xây lắp hạng mục chung bãi đậu xe kiêm sân lễ hội và các công trình phụ trợ đền Chợ Củi, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ sáng 23.1.2018 đến ngày 3.2.2018, tại trụ sở làm việc BQL di tích đền Chợ Củi.

Một số doanh nghiệp đã đến liên hệ tìm mua hồ sơ, nhưng từ ngày 25-29.1, vẫn không thể mua được, cán bộ người này chỉ sang người kia.

Sau khi báo phản ánh, sáng 30.1, tại khu vực bãi gửi xe đền Chợ Củi có một người tên là Trần Thị Viết, đứng ra bán hồ sơ mời thầu. Có một số doanh nghiệp đến mua, nhưng bà Viết cho biết ông Nguyễn Long Thiên đưa cho hai bộ hồ sơ, một bộ có dấu thì đã có người mua, bộ kia ông Thiên đang cầm đi để photo (?).

Bàn bán “hồ sơ mời thầu” không có ai trực vào chiều 1.2. Ảnh: PV

Sau đó, bà Viết đồng ý thu giấy giới thiệu, nhận tiền (1 triệu đồng/bộ) và hẹn khi nào có hồ sơ lên lấy. Thế nhưng đến chiều 31.1, một người cầm biên lai thu tiền đến để lấy hồ sơ, thì bà Viết yêu cầu phải xuất trình giấy phép kinh doanh (?). Bà Viết cũng không rõ yêu cầu này do văn bản nào quy định, chỉ biết là nghe cán bộ huyện nói.                    

Sáng 1.2, một số doanh nghiệp cầm theo Giấy phép kinh doanh để đến lấy hồ sơ (đã trả tiền trước đó), thì không có ai bán. Hỏi ông Minh-Trưởng Công an xã Xuân Hồng, người được giao tiếp nhận hồ sơ từ bà Viết để bán, ông này trả lời đang bận, và cũng chưa tiếp nhận hồ sơ.

Gọi điện hỏi ông Nguyễn Long Thiên, ông này cho hay đang bận họp và cho biết “hồ sơ vẫn bán chỗ đó” (?), PV hỏi ai bán, ông Thiên trả lời là bà Viết, sau lại nói giao cho 3 người: Bà Viết, ông Minh, chị Thủy. Nhưng thực tế cả buổi sáng không có ai bán.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nói: “Việc này, tôi đã chỉ đạo gay gắt với anh em. Đã thông báo thì phải bán hồ sơ theo luật. Tôi sẽ giao anh Thiên chiều phải có người trực”.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, tại Đền Củi vẫn không có ai bán hồ sơ, ông Bùi Việt Hùng lại trả lời: “Em gọi cho Chủ tịch UBND huyện, việc này Chủ tịch ra quyết định, còn trong hồ sơ không có chữ ký của anh”.

PV gọi điện cho ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, nhưng ông không bắt máy.

Về sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Đặng Quốc Vinh đã giao Sở VHTTDL và UBND huyện Nghi Xuân xem xét, xử lý. Tuy nhiên, hiện tượng “ém” hồ sơ mời thầu vẫn diễn ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn