Sau khi đi thực tế, kiểm tra, chiều 2.12, Phó GĐ Bảo tàng Quảng Ngãi, TS Đoàn Ngọc Khôi, người trực tiếp xem xét khi tiếp cận "hiện vật" - cái lư đồng của ông Thức ở Mộ Đức, Quảng Ngãi được đồn thổi có giá cả 300 tỉ đồng - đã kết luận: "Lư thờ của gia đình ông Thức cung cấp cho đoàn công tác giám định chỉ là lư mạ đồng, pha trộn thiếc và không có giá trị cao. Vì vậy, bề ngoài lư có màu đồng, nhưng khi cạo nhẹ thì có màu trắng của thiếc. Nếu đúng đây là cái lư đồng được cho là đồ cổ, là đồng đen thì là hoàn toàn bịa đặt, đồn thổi vô căn cứ".
Trước đó, tại Mộ Đức, Quảng Ngãi đã rộ lên tin đồn gia đình ông Nguyễn Mỹ Thức, ở Mộ Đức có sở hữu một lư đồng cổ, được giới đồ cổ tranh nhau ngã giá từ 200 triệu đồng đến 20 - 40 tỉ. Thậm chí có người đã gọi điện thoại trả giá lên đến 300 tỉ đồng. Gia đình ông Thức đã phát hoảng, lo sợ bị đánh cướp, bắt cóc, đe doạ đến tài sản, tính mạng… nên đã “triệu tập” cả các con đang ở TPHCM về để… bảo vệ cha mẹ. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm, cắt cử công an để đảm bảo an ninh trật tự.
Ngay cả khi có giám định, kết luận rõ ràng của ngành VHTTDL Quảng Ngãi thì lời đồn thổi vẫn tiếp diễn, theo hướng khác, cho rằng ông Thức đã bán đồ cổ, "đánh tráo" lư đồng mới để đối phó với cơ quan chức năng và dư luận...