MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do “phố hàng rong” nằm trước một bãi xe lớn, lòng đường hẹp nên nhiều người mua hàng phải đậu xe trên lề, dưới lòng đường gây xung đột giao thông tại đây. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Khai trương phố hàng rong tại TPHCM: Hút khách và thỏa ước các hộ nghèo

TRƯỜNG SƠN LDO | 29/08/2017 07:30
Xuất phát từ một chủ trương nhân văn của chính quyền quận 1, TPHCM trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị - sáng qua (28.8) phố “hàng rong” đã ra đời sau hơn một năm thai nghén và chuẩn bị. Dù đã thỏa được mong ước của hàng chục hộ dân bám vỉa hè mưu sinh nhưng để mô hình này được nhân rộng, góp phần vào ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thì còn nhiều việc mà chính quyền quận 1 phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Như một giấc mơ...

Sáng sớm ngày 28.8, con phố được đặt tên là “phố hàng rong” trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1) được chính thức khai trương. Cũng như các hộ dân khác, việc có nơi bán ổn định, không phải “chạy” với bà Đặng Thị Ngọc Hằng (56 tuổi, ngụ phường Bến Nghé) như là một giấc mơ. Bà kể, thời gian trước bà bán chè ở chung cư Nguyễn Du. Ngày bán hết thì được vài trăm nghìn tiền lãi mang về nuôi con, không hết thì số tiền thu lại chẳng bù công đi rong ruổi suốt ngày.

“Ngày được cán bộ phường thông báo sẽ được sắp xếp buôn bán tại đường Nguyễn Văn Chiêm, tôi mừng không ngủ được. Tất cả các thủ tục phường làm cho hết, tôi chỉ lên chụp ảnh rồi đi học vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe thôi. Được ưu tiên có chỗ buôn bán tốt thế này, tôi thật sự chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các anh chị ở phường, ở quận đã quan tâm đến những hộ nghèo chúng tôi” - bà Hằng thổ lộ.

Cũng như bà Hằng, bà Diệp Thị Thu (55 tuổi, ngụ phường Bến Nghé) vốn cũng là người bán hàng rong tại Thảo Cầm Viên nhiều năm nay. Được sự động viên của cán bộ phường, chị đồng ý về đường Nguyễn Văn Chiêm buôn bán theo quy hoạch. Theo chị Thu thì việc tạo điều kiện cho những người bán hàng rong như chị có nơi buôn bán ổn định khiến chị cũng như các “đồng nghiệp” khác đều rất vui mừng. “Chính quyền tài trợ mọi thứ, không thu phí tôi tin mai sau nơi này sẽ thu hút được khách, kể cả khách nước ngoài” - bà Thu lạc quan.

Theo UBND quận 1, ngoài phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm đã khai trương, nội trong tháng 9 sẽ tiếp tục khai trương thêm phố hàng rong thứ hai tại công viên Bách Tùng Diệp. Nếu nơi này được tổ chức bán hai “ca” như ở đường Nguyễn Văn Chiêm thì tổng cộng hai nơi này sẽ giải quyết được nơi buôn bán ổn định cho 70 hộ nghèo và cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại quận 1.

Tuy nhiên, quận 1 không chỉ có 70 hộ này mà còn có rất nhiều hộ khó khăn khác cũng có nhu cầu được bố trí một nơi buôn bán ổn định. Trong cuộc họp vào ngày 20.3, ông Trương Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng việc tổ chức lại cuộc sống cho người dân là rất quan trọng, song việc bố trí buôn bán vỉa hè chỉ là tạm thời, giải quyết vấn đề trước mắt cho người nghèo. Về lâu dài, chính quyền phải bố trí địa điểm phù hợp để tập trung “những thương hiệu vỉa hè” vào kinh doanh, việc này cũng phục vụ phát triển du lịch.

Các hộ kinh doanh mong muốn được tăng giờ bán

Mặc dù được các hộ kinh doanh và người dân đón nhận, nhưng mô hình “phố hàng rong” tại đường Nguyễn Văn Chiêm vẫn khiến họ có những băn khoăn nhất định.

Các hộ kinh doanh cho rằng, thời gian bán trong mỗi ngày chỉ có 3 tiếng đồng hồ khiến họ gặp khá nhiều khó khăn vì tuy đã nấu sẵn đồ ăn tại nhà nhưng khi dọn ra sẽ mất khoảng 15 phút, khi thu dọn cũng mất khoảng đó thời gian nữa nên thời gian bán thật sự chỉ khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ.

“Với khoảng thời gian ngắn như vậy thì số thức ăn tôi bán được sẽ không được nhiều như lúc trước, nếu ít khách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập” - chị Lê Thị Thúy - người bán món bánh ướt tại đây - cho biết.

Ngoài vấn đề trên, một số hộ dân còn xin chính quyền cho phép được để thêm những chiếc ghế nhỏ để thực khách được ngồi thưởng thức các món ăn “vừa ngon, vừa rẻ” tại đây. Theo bà Thu thì khi khách đến đây ai cũng muốn được ngồi để ăn, vừa để hít thở không khí trong lành, ngắm phố phường. Tuy nhiên, do quan điểm là chỉ bán thức ăn để khách mang đi, không ăn uống tại chỗ nên hiện nay quận chưa đồng ý cho các hộ bố trí ghế cho khách.

Một vấn đề nữa mà những người đến mua thức ăn tại đây mong muốn chính quyền hỗ trợ cho bà con nghèo là đường Nguyễn Văn Chiêm không lớn lắm, lượng xe cũng có lúc đông đúc nên việc dừng xe lại để mua đồ ăn gặp khá nhiều khó khăn.

Theo quan sát của PV, do “phố hàng rong” này nằm trước một bãi xe lớn nên lượng ôtô, xe máy ra vào liên tục. Người dân muốn dừng xe mua thức ăn thì khó ai đưa xe vào bãi gửi tốn 5.000 nghìn đồng để mua thức ăn nên họ đều dừng dưới lòng đường, gây xung đột giao thông.

Thiết nghĩ, để 40 hộ dân nơi đây có được điều kiện buôn bán tốt nhất, quận 1 nên xem xét lại các vấn đề này để cả người bán lẫn người mua được thuận tiện hơn, phát huy tối đa tác dụng của mô hình đầy tính nhân văn này, nhưng vẫn phải đảm đảm bảo trật tự đô thị.

Ông Đoàn Ngọc Hải “lì xì” mỗi hộ 200 nghìn đồng trong ngày khai trương

Sáng 28.8, lãnh đạo UBND quận 1 đã đến dự lễ khai trương “phố hàng rong” đường Nguyễn Văn Chiêm. Tại đây, ngoài việc nhắc nhở bà con tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, mặc đồng phục… ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch phụ trách đô thị - đã “lì xì” cho mỗi hộ 200 nghìn đồng để chúc mừng, động viên bà con nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn