MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lớn theo đường bay của mẹ.

Tin vui từ đỉnh Sơn Trà

vĩnh quyền LDO | 23/07/2018 08:00
Những ngày này vào rừng Sơn Trà đôi khi ngẫu nhiên may mắn bắt gặp cảnh hiếm có chợt xảy ra thoáng chốc nhưng để lại trong ta niềm rung động mãnh liệt: Voọc chà vá chân nâu mẹ bế con nhỏ “bay” từ ngọn cây này sang ngọn cây khác trên đường tìm ăn. 

Xuất hiện nhiều cặp đôi voọc từ 3 đến 4 năm tuổi chuẩn bị bước vào thời phối ngẫu và sinh sản cũng là tin vui về khả năng tăng số lượng loài linh trưởng năm màu rực rỡ thuộc danh mục có nguy cơ tuyệt chủng của tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà rộng 4.439 hecta, cao gần 700 mét so với mực nước biển, có trên 1 nghìn loài cây, trong đó 150 loài cung cấp thức ăn phong phú cho voọc (lá - quả - hoa - vỏ cây).

Tuy nhiên những năm gần đây tình trạng thiếu kiểm soát hoạt động kinh tế và du lịch tại bán đảo Sơn Trà đã và đang thu hẹp dần môi sinh lý tưởng của 287 loài động vật.

Tin vui từ bán đảo Sơn Trà như thế là chưa đủ. Loài voọc hiếm quý ở đây cần được con người bảo vệ hơn thế.

Đôi lứa thanh xuân.
Buồn trông cửa bể chiều hôm... (Trích Truyền Kiều)
Gã đầu đàn và phiên gác ngày.
“Súng” to “súng” nhỏ cùng “săn” voọc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn