MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thế giới hoang dã mở ra trước mắt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

21 ngày tìm về hoang dã ở Nam Phi

ninh linh LDO | 10/09/2023 10:00

Từng vòng quanh 9 nước châu Âu trong 21 ngày năm 2018, đi dọc bờ Tây nước Mỹ 35 ngày năm 2019 và tận hưởng 18 ngày quanh đảo Tasmania, Australia năm 2020, gia đình chị Hải Yến, đến từ Hà Nội, đã ấp ủ chuyến đi tới châu Phi trong khoảng 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông xã làm kinh doanh riêng nên có thể chủ động thời gian và làm việc từ xa còn chị Yến đã tận dụng hết số ngày nghỉ phép năm. Vì thế, mùa hè năm 2023, khi hai bạn nhỏ 9 tuổi và 6 tuổi bước vào kỳ nghỉ dài, gia đình chị Yến đã quyết định lái xe phượt khắp Nam Phi trong 21 ngày. Những kỷ niệm rong ruổi 3.200km ở lục địa đen dường như vẫn còn mới mẻ trong tâm trí mỗi thành viên.

Lục địa khác biệt

Chị Yến chia sẻ: “Nam Phi là một điểm đến mà chúng tôi vô cùng háo hức và thích thú bởi sẽ được gần với thiên nhiên hơn các nơi khác, được gặp những động vật hoang dã. Do vậy, trước chuyến đi, chúng tôi đã đọc và tìm hiểu rất nhiều thông tin về các điểm đến, các công viên bảo tồn thiên nhiên”.

Trước khi lên đường, ông bà và mọi người xung quanh hỏi: “Sao đi đâu không đi, mà lại chọn châu Phi, nguy hiểm lắm, an ninh không tốt đâu?”. Ấy vậy, đối với chị Yến, nơi đây lại là châu lục có thể đem lại cho gia đình chị nhiều trải nghiệm khác biệt cùng một lúc.

Tháng 6 ở Nam Phi đang là mùa đông, nhiệt độ dao động từ 5-17 độ. Thời tiết khô, khá dễ chịu, không lạnh “cắt da cắt thịt” như mùa đông Hà Nội, vì thế du khách nên mặc ấm một chút. Đặc biệt, nhiệt độ đêm và ngày chênh lệch khá lớn.

Tê giác - một trong những loài động vật hoang dã được mệnh danh là Big 5 trong công viên Hluhluwe-Imfolozi, Nam Phi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đánh giá phương tiện công cộng không tiện và không an toàn, anh chị đã lựa chọn thuê xe tự lái ngay từ ở nhà để chuyến đi linh hoạt và tiện lợi nhất cho cả 4 thành viên. Gia đình Hà Nội đã thuê chiếc Toyota Corola số tự động, có đầy đủ bảo hiểm, kể cả bảo hiểm lốp xe, kính vỡ với giá khoảng 35 USD/ngày (tương đương 840.000 đồng).

Anh chị chọn nhận xe ở Johannesburg và lái xe xuống Capetown trả xe. Tuy tuyến đường này không đẹp, bù lại, du khách có thể khám phá được nhiều danh thắng hơn. Chị Yến lưu ý, ghế lái xe ở Nam Phi ở bên trái nên du khách có thể mất 5-10 phút ban đầu để làm quen.

Những trải nghiệm lần đầu

Đối với chị Yến, trải nghiệm ấn tượng nhất là khi được ngắm cá voi ngay ở trên bờ ở khu bảo tồn thiên nhiên Dehoop. Bởi trước đây, dù đã từng đến Mỹ, Australia nhưng ở Nam Phi, du khách chỉ cần ngồi trên bờ cũng có thể nhìn thấy hàng trăm con cá voi bơi qua trước mặt, nhô đầu lên, phun nước hay chao mình như ở trong chương trình TV vậy!

Chị Yến kể tiếp: “Hai con tôi lại ấn tượng nhất với những chú cánh cụt dễ thương ở Boulders Beach. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp cánh cụt ở Nam Phi vì tôi luôn mặc định chúng chỉ có ở Nam Cực.

Ngay ở lục địa đen, tôi có thể đứng ngay cạnh hàng nghìn con chim cánh cụt, thậm chí có thể thấy chúng lạch bạch chui ngay dưới gầm xe ôtô. Tuy nhiên, các bạn nhỏ cũng được cảnh báo không được sờ vào chúng bởi chim cánh cụt có thể cắn lại đó!”.

Có lẽ trải nghiệm khó quên nhất đối với tất cả các thành viên gia đình chị Yến là hành trình “săn” Big 5 Safari của châu Phi gồm: trâu rừng, sư tử, báo, voi, tê giác. Cả nhà đã dậy từ 4 rưỡi sáng và xuất phát đúng 5 giờ khi trời vẫn còn tối.

Cả nhà trải nghiệm công viên Lion and Safari Park ở Johannesburg để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình khám phá thế giới động vật hoang dã ở Nam Phi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Hôm ấy quả là một ngày may mắn khi xe vừa tiến vào công viên Hluhluwe-Imfolozi, chúng tôi đã gặp tê giác, tiếp đến là trâu rừng. Anh hướng dẫn viên nói báo hoa khó tìm thấy nhất bởi chúng rất nhanh, thế mà chúng tôi đã gặp một đàn 4 con. Tuy nhiên, hôm ấy không có sư tử xuất hiện” - chị Yến nhớ lại.
Cuối buổi, trên đường đi về, con tôi phát hiện xa xa có hai con voi. Cả xe dừng lại ngắm, nhưng anh hướng dẫn viên tiên đoán sẽ có một đàn xuất hiện. Quả thực, một đàn hơn 20 con voi rừng châu Phi sau đó đã đi qua ngay trước đầu xe của cả đoàn. “Thật sự là một cái kết xuất sắc cho chuyến đi” - chị Yến thốt lên.

Bên cạnh những kỷ niệm ấy, du khách Hà Nội cũng được trải nghiệm câu chuyện cắt điện hàng ngày tại Nam Phi, vừa tới khách sạn tại Durban đã phải xách vali và leo bộ 12 tầng. Người vô gia cư đeo bám, ăn xin khách du lịch ở đất nước này khá phổ biến. Chị Yến kể, một lần khi xe đang đỗ trước đèn đỏ, có một chàng trai biểu diễn nhảy lộn vài vòng, rồi bất ngờ gõ cửa kính xin tiền.

Dù vậy, chị Yến vẫn quả quyết Nam Phi là vùng đất thú vị dành cho những ai yêu khám phá. Đặc biệt, chị thấy được thay đổi ở các con: “Sau mỗi chuyến đi, tôi đều thấy các con trưởng thành hơn một chút, hiểu được thêm thế giới xung quanh mình, cả về cuộc sống và con người.

Các bé có thể dễ dàng làm quen với các bạn Nam Phi, nói chuyện và chơi đùa rất tự nhiên, không phân biệt màu da. Các bé cũng thấy được sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội khi ở các thành phố lớn hiện đại nhưng lại có rất nhiều người vô gia cư. Và đặc biệt là biết thêm nhiều kiến thức về thiên nhiên, động vật hoang dã”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn