MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mũi Điện qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng.

6 lần xuyên Việt và hành trình chinh phục “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba”

Ngọc Trang LDO | 26/05/2024 07:00

Nhiếp ảnh gia Hoàng Văn Dưỡng (36 tuổi, Hà Nội) bắt đầu những chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp quê hương, đất nước từ năm 2017. Anh từng 6 lần du lịch xuyên Việt, nhưng mất đến 6 năm để chinh phục đủ “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba”.

“4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba” và 6 lần xuyên Việt

Mỗi nhiếp ảnh gia đều tự tìm cho mình một nguồn cảm hứng riêng, một địa hạt riêng, sở trường để tự do sáng tạo nghệ thuật. Với Hoàng Dưỡng, nguồn cảm hứng bất tận đến từ chính những chuyến đi để khám phá cảnh đẹp bình dị, giản đơn mà tuyệt sắc của Việt Nam.

Là nhiếp ảnh gia có niềm đam mê xê dịch, ham muốn trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, gặp gỡ con người của từng vùng miền trên Tổ quốc, năm 2017, chàng trai 29 tuổi bắt đầu hành trình rong ruổi khắp đó đây, khám phá cảnh đẹp Việt Nam. Ở mỗi nơi từng đi qua, Hoàng Dưỡng đều chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp, đắt giá nhất của dải đất hình chữ S theo góc nhìn của riêng mình.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

7 năm trôi qua, nhiếp ảnh gia đã có đến 6 lần lái xe xuyên Việt để “săn” ảnh đẹp. Tuy nhiên, anh phải mất đến 6 năm (từ 2017 - 2023) để hoàn thành mục tiêu check-in đủ “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba” nổi tiếng trong mắt dân “phượt”.

Hoàng Dưỡng chia sẻ: “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba là cụm từ phượt thủ thường dùng để chỉ 4 điểm cực nằm trên đất liền của Việt Nam, gồm cực Bắc Lũng Cú (Hà Giang), cực Tây A Pa Chải (Điện Biên), cực Nam Đất Mũi (Cà Mau), cực Đông Mũi Đôi (Khánh Hòa), đỉnh Fansipan và ngã ba Đông Dương.

Chinh phục đủ 6 điểm đến đặc biệt của Tổ quốc chắc chắn là niềm tự hào của bất kỳ ai. Nhưng với tôi, 6 đích đến đó chỉ là điểm nhấn của cả một hành trình dài đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Trong mỗi chuyến đi, tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc, trân trọng mỗi miền đất mà mình từng ghé thăm”.

Đỉnh Fansipan là điểm đến đầu tiên trong chuỗi hành trình mà Hoàng Dưỡng lựa chọn chinh phục vào năm 2017. Sau đó, mỗi năm, anh lại thực hiện thêm một chuyến đi, lần lượt tới các cực/đỉnh khác trên bản đồ đất nước. Đến Tết Dương lịch năm 2023, nhiếp ảnh gia đã có mặt tại cực Tây Pa A Chải, kết thúc hành trình khám phá “4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba” của Việt Nam.

“Mỗi hành trình xuyên Việt, khám phá những vùng đất mới khiến tôi càng thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Đặt chân trên những điểm cực, trên đường biên giới trải dọc dải đất hình chữ S, tôi mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của lãnh thổ quốc gia, chủ quyền dân tộc. Tôi càng biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã khai phá, mở mang, giữ gìn bờ cõi quê hương”, nhiếp ảnh gia bộc bạch.

Cũng bởi lẽ đó mà không chỉ đến để “check-in”, mỗi năm, Hoàng Dưỡng đều tranh thủ ghé thăm những điểm đến đặc biệt theo góc nhìn của riêng anh. Chẳng hạn như vào ngày cuối cùng trước Tết Dương lịch hàng năm, anh thường đến Điện Biên, ghé thăm A Pa Chải một ngày rồi về lại Lai Châu, như một hành trình ngắn kết thúc năm cũ. Hay Mũi Điện cũng là điểm đến mà Hoàng Dưỡng trở lại nhiều lần, chỉ vì quá mê đắm mảnh đất Phú Yên...

Đa phần các chuyến đi của nhiếp ảnh gia đều không được lên kế hoạch trước. Hành trang của anh chỉ đơn giản là ba lô máy ảnh và tâm thế sẵn sàng khám phá, trải nghiệm, đương đầu với những khó khăn, trở ngại có thể gặp phải trên đường. Cũng chính bởi thế mà với Hoàng Dưỡng, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, cảm xúc khác nhau, kể mãi không bao giờ hết.

Tự hào cảnh sắc Việt Nam

Cứ thế, sau 7 năm rong ruổi trên những nẻo đường, nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng đã đặt chân đến rất nhiều nơi, chụp lại hàng ngàn tấm ảnh đẹp về cảnh sắc quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Ở mỗi điểm đến mà anh đi qua, nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ kết bạn, trải nghiệm văn hóa, đời sống, ẩm thực của người dân địa phương.

Không ít trong số những tác phẩm chụp cảnh đẹp Việt Nam của Hoàng Dưỡng từng đoạt giải tại các cuộc thi nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Tiêu biểu, tác phẩm “Xuân về trên cao nguyên đá” đoạt giải Nhì Cuộc thi ảnh "Mùa xuân Quý Mão 2023", tác phẩm “Lưới vây mùa rong mơ” đoạt giải 3 cuộc thi ảnh "Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53"... Nhiều bức ảnh về cảnh đẹp Việt Nam cũng được nhiếp ảnh gia ấp ủ đem đi triển lãm, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tác phẩm “Lưới vây mùa rong mơ” đoạt giải 3 Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 53. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài đam mê chụp ảnh, du lịch khắp đó đây, Hoàng Dưỡng cũng thử sức làm du lịch, dẫn đoàn photo tour đi xuyên Việt, khám phá cảnh đẹp mọi miền Tổ quốc.

Anh chia sẻ: “Tôi vui và hạnh phúc khi được hướng dẫn đoàn, bao gồm cả các cô chú đã lớn tuổi có niềm yêu thích du lịch và nhiếp ảnh, đến tham quan và lưu lại những khoảnh khắc tại các thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Tham gia những hành trình như thế, tôi vừa được thỏa mãn đam mê, vừa tự hào vì góp một phần nhỏ bé để giới thiệu, quảng bá những điểm đến thiên nhiên tuyệt sắc của Tổ quốc đến với mọi người”.

Và hành trình của anh sẽ không dừng lại. Bên cạnh việc kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê, mỗi năm, Hoàng Dưỡng dự định dành thời gian cho một chuyến đi dài đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn. Nhiếp ảnh gia hy vọng sớm đặt chân lên khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam, ghi nhớ trọn hình ảnh dải đất hình chữ S trong tim mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn