MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jurgen Klopp đã có thể nghỉ ngơi, tận hưởng bóng đá mà không phải bận tâm đến những cảm xúc đổ dồn vào đó. Ảnh: Instagram Klopp

Bức chân dung hoàn chỉnh về Jurgen Klopp - Bình thường mà vẫn... không bình thường

tam nguyên LDO | 09/06/2024 06:00

Tất cả những gì ở Jurgen Klopp khiến người ta nhận ra ông “không phải người bình thường”, nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn giữ được sự bình thường...

Bình thường mà vẫn... không bình thường

Có vô số câu chuyện về sự tương tác của Klopp với những người hâm mộ và công chúng. Năm ngoái, một đoạn video đã lan truyền rộng rãi về Daire Gorman, một cổ động viên 12 tuổi của Liverpool đến từ County Monaghan, Ireland, cậu bé sinh ra với một căn bệnh hiếm gặp có tên là Hội chứng Crommelin. Khi thực hiện ước mơ đến Anfield xem thi đấu, người ta thấy cậu đã rơi nước mắt khi hát bài “You’ll Never Walk Alone” trước trận đấu. Và cậu nói rằng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chân lý của thông điệp đó.

Daire sau đó được mời tới sân tập của Liverpool để gặp Klopp và các cầu thủ. Đoạn phim về cuộc gặp với Klopp có ảnh hưởng mạnh mẽ và cảm động. Ngay từ giây phút đầu tiên - Klopp cười vang và nói: “Daire! Cuối cùng! Rất vui được gặp bạn, bạn của tôi”, huấn luyện viên Liverpool đã không ngừng mỉm cười và khiến cậu bé cảm thấy thật đặc biệt.

Càng xem xét những phẩm chất khiến Klopp trở thành một huấn luyện viên - sức thu hút, kỹ năng giao tiếp, phẩm chất lãnh đạo, nhạy bén cảm xúc và tất nhiên là sự nhạy bén trong bóng đá - bạn càng nhận ra rằng, ông ấy không phải là một “người bình thường”.

Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn giữ được sự bình thường. Người đại diện Kosicke cho rằng, đây là điều cơ bản tạo nên sức hấp dẫn của Klopp. “Jurgen hoàn toàn bình thường”, Kosicke nói trong cuộc phỏng vấn với Spox, “Và điều đó thật bất thường trong thế giới truyền thông đầy giận dữ này”.

Cảm xúc rõ ràng

Có một sự rõ ràng trong Klopp. Bạn có thể thấy điều đó trong niềm vui không thể kiềm chế khi ông ăn mừng chiến thắng. Bạn cũng có thể thấy điều đó qua nỗi đau khổ và giận dữ không thể kiềm chế có thể tiêu diệt ông trong hoặc sau một thất bại. Tốt và xấu, không có sự che đậy nào với Klopp.

Giới trọng tài khó có thể bỏ qua vì cách ông đã hét và la mắng họ trong nhiều năm qua. Một số hành vi bên đường biên của ông - ở Đức cũng như ở Anh - là cực kỳ xấu. Bất kỳ nhà báo nào đã dành nhiều thời gian làm việc với Klopp đều có thể kể ra những trường hợp họ thấy ông mất kiểm soát trước những câu hỏi vô thưởng vô phạt nhất. Đôi khi những phản ứng của ông gần như khó chịu. Đôi khi còn đi xa hơn.

Ông không phải là huấn luyện viên thành công duy nhất có xu hướng như vậy. Đôi khi có thể có cảm giác như thể những lời cay nghiệt là điều kiện tiên quyết để quản lý ở cấp cao nhất. Những người bình tĩnh và kiềm chế như Carlo Ancelotti là ngoại lệ.

“Một người quản lý vẫn là một con người và tất cả chúng ta đều yếu đuối ở một số mặt”, Klopp nói vào năm 2017 sau khi bị chỉ trích vì hét vào mặt trọng tài thứ tư Neil Swarbrick trong trận đấu với Chelsea, “Tất cả chúng ta đều biết bóng đá không phải là điều quan trọng nhất, nhưng hãy thử nói với chúng tôi điều đó vào thời điểm này”.

Ngược lại với chiến thuật, lựa chọn đội hình và quản lý chung, đây là điều thường xuyên được đề cập. Nhưng Klopp dường như không quan tâm đến những gì trọng tài và giới truyền thông nghĩ. “Tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá tôi”, ông nói cách đây vài năm, “Một ngày nào đó Chúa sẽ phán xét tôi và đó là điều duy nhất tôi quan tâm. Những gì người khác nói về tôi, tôi không thể bớt quan tâm hơn”.

Lớn lên ở Glatten, Klopp được khuyến khích theo đạo Tin lành của mẹ và bà ngoại hơn là đạo Công giáo của cha mình, nhưng ông tỏ ra không mấy quan tâm. Nhưng Klopp “đã tự mình tìm đường trở về” ở tuổi trưởng thành, như ông nói với Daily Telegraph trong một cuộc phỏng vấn năm 2018. Ông làm như vậy một phần là sự phản hồi sau cái chết của cha mình vào năm 2000. Và trở thành sự ủng hộ sau khi mẹ, người mà ông nói “có ý nghĩa tất cả đối với tôi”, qua đời vào năm 2021.

Klopp nói: “Trở thành một người Cơ đốc mang lại cho tôi một số quy tắc. Trở thành một người theo đạo Tin lành thật tuyệt. Nó để lại một điều hé mở. Rõ ràng là nó không giáo điều đến thế”. Klopp không theo đạo Tin lành về niềm tin của mình, nhưng ông coi đó như một phần con người mà ông đã trở thành khi tìm thấy con đường của mình trên thế giới.

Sự lãng mạn

Klopp là một người lãng mạn trong bóng đá. Không giống như một số đồng nghiệp, ông không thể cho bạn biết mình đã giành được bao nhiêu danh hiệu. Ông sẽ kể cho bạn nghe nhiều hơn về những lần vuột cơ hội, nhưng trên hết, ông sẽ nói về những kỷ niệm cùng các cầu thủ đã tạo ra cho nhau và cho người hâm mộ.

“Đây là một điều về bóng đá mà không phải lúc nào mọi người cũng hiểu”, Klopp viết trong bài báo trên Players’ Tribune năm 2019. “Kết quả, rồi sẽ quên. Bạn phải trộn lẫn tất cả lại với nhau. Nhưng những chàng trai đó, khoảng thời gian đó trong cuộc đời tôi và những câu chuyện nhỏ đó... tôi sẽ không bao giờ quên họ”.

Mọi mối liên hệ mà Klopp có trong bóng đá chuyên nghiệp - 11 năm làm cầu thủ và 7 năm làm huấn luyện viên ở Mainz, 7 năm ở Dortmund, 8 năm rưỡi ở Liverpool - đều là “một mối tình” lâu dài. Điều đó rất hiếm trong bóng đá hiện đại, nơi các mối quan hệ thường thoáng qua và hiếm khi có thứ gì đó sâu sắc, nồng nàn hay mãnh liệt.

Rời Mainz và Dortmund là những dịp đầy cảm xúc, mắt ông gần như không khô khi ở nhà. Điều tương tự xảy ra ở Anfield, với một lễ kỷ niệm nhuốm màu buồn nói lên sự thực rằng đây là phần kết của một hành trình đẹp đẽ. Ngay cả khi không kết thúc ở nơi họ mong muốn, hành trình đó đã mang đến cho họ những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm khó quên. Như Klopp nói, không chỉ kết quả và những câu chuyện, mà còn là những cảm xúc và kỷ niệm.

Phần nghỉ ngơi

Arne Slot là người sẽ tiếp bước, về phần Klopp, ông cho biết mình cần nghỉ ngơi và không muốn làm việc trong 12 tháng tới. Ông từng cắt ngắn thời gian nghỉ sau khi chia tay Dortmund vào năm 2015 vì cảm thấy công việc ở Liverpool quá tốt để có thể cưỡng lại. Nên lúc này là thời gian bù đắp.

“Có lẽ anh ấy sẽ tạm dừng”, Ingo nói, “Anh ấy nói thế này: Rằng anh sẽ không làm gì cả trong 1 năm, để thư giãn. Tôi đọc trên báo rằng vợ anh ấy, Ulla nói, anh ấy phải học khiêu vũ và nấu ăn - mặc dù Jurgen nói nếu phải làm những việc này, anh ấy nghĩ mình có thể thích làm việc hơn”.

Một khoảng thời gian ngừng hoạt động kéo dài đang vẫy gọi. Ngoài 4 tháng rưỡi sau khi rời Dortmund, đây hứa hẹn sẽ là kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên của Klopp kể từ khi bắt đầu chơi cho Mainz khi còn là một thiếu niên. Những người thân thiết với Klopp mong đợi ông sẽ có một loạt kỳ nghỉ để chơi quần vợt, chơi gì đó cũng như xem nhiều trận bóng đá mà không cảm thấy lo lắng như khi đầu tư cảm xúc vào kết quả.

Có một điều kỳ lạ về cuộc đời của một huấn luyện viên bóng đá. Liverpool đã là nhà của Klopp trong 8 năm rưỡi qua. Trước đó, Dortmund là nhà trong 7 năm. Ngay cả đối với một người đã gắn bó lâu dài ở 3 câu lạc bộ, việc đặt xuống đều khó khăn. Báo chí Đức đưa tin, ông và Ulla đang xây một ngôi nhà gần thị trấn Wiesbaden, cách Mainz không xa. Họ sẽ dành hàng tuần liền trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha, nơi họ đang xây một ngôi nhà khác.

Glatten sẽ còn phải chờ thêm đến ngày ông trở về...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn