MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Câu chuyện cuối tuần: Xử một “cái máy chém”

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 31/07/2016 20:15
Tuần qua sự kiện nóng và đậm nhất trên các trang báo là cú vào bóng hủy diệt của thủ môn Bửu Ngọc vào đôi chân của Duy Long. Hành vi mà chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói là cú vào bóng chết người của một cái máy chém nhằm hủy hoại đồng nghiệp.

Ai cũng thấy rợn người khi xem pha bóng kinh hoàng ấy và lên án gắt gao. Thậm chí còn có những đề nghị hãy treo giò ít nhất là đến hết giải để “cái máy chém” ấy nhìn nhận ra những hành vi bạo lực theo kiểu xã hội đen. Thế nhưng cuối cùng thì bản án được đưa ra chỉ là 4 trận đấu và phạt tiền.

Nó là một bước lùi của bóng đá Việt Nam khi xét về mức độ nguy hiểm, cú vào bóng kiểu ấy nặng hơn cú tắc bóng của Quế Ngọc Hải rất nhiều thế mà ban kỷ luật lại đưa ra như kiểu gãi nhẹ lên một lỗi 12 có chủ đích.

Đáng thất vọng hơn là trách nhiệm của người cầm cân nảy mực buộc phải giữ kỷ cương sân cỏ và ngăn bạo lực, thế mà sự vô cảm của trọng tài dung túng cho “cái máy chém” ấy cũng chỉ bị gãi nhẹ qua việc treo một trận đấu.

Kỷ cương của bóng đá Việt Nam rõ ràng đã bị bỏ ngỏ bởi những bản án không thuyết phục và nguy hiểm hơn là nó không cho người phạm lỗi thấy được mức độ nguy hiểm của lỗi lầm do mình gây nên.

Vì sao bóng đá Việt Nam ngày càng bạo lực và vì sao những hình ảnh xấu xí cứ đầy rẫy trên các sân cỏ Việt Nam?

Nó là hệ quả trong công tác giáo dục cầu thủ của mỗi đội bóng, mỗi CLB đồng thời cũng là sản phẩm của một nền bóng đá mà những nhà điều hành thiếu trách nhiệm trong việc định hướng cho một giải đấu sạch. Một giải đấu mà nếu chưa làm đẹp được thì phải làm quyết liệt với những hình ảnh xấu xí, bạo lực theo kiểu “máy chém”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn